Bước vào loạt trận thứ 5 bảng L Europa League 2019/20, Manchester United có tâm lý rất thoải mái khi đã chắc chắn giành vé đi tiếp. Với chiến thắng 3-0 trước Partizan Belgrade ở lượt đấu trước, đội chủ sân Old Trafford đã bỏ xa đối thủ khoảng cách 6 điểm.
Chính vì lẽ này, nửa đỏ thành Manchester đã để toàn bộ trụ cột được nghỉ ngơi trong chuyến làm khách đến sân Astana. Theo đó, ngoài các nhân tố trẻ quen thuộc như Brandon Williams hay Mason Greenwood, “Solsa” cho gọi thêm 10 cái tên mới cũng trưởng thành từ lò Carrington.
Đáng chú ý, Ole Gunnar Solskjaer xác nhận những Ethan Laird hay Dylan Levitt chắc chắn sẽ ra sân ngay từ đầu trong trận đấu trên đất Kazakhstan. Đây là động thái cần thiết của chiến lược gia người Na Uy, nhất là khi quãng đường di chuyển của M.U là rất dài (9.582km cả đi lẫn về).
Tuy nhiên, phương án lựa chọn nhân sự của cựu thuyền trưởng Molde cũng không gây bất ngờ bằng việc để Jesse Lingard làm đội trưởng. Đích thân nhà cầm quân 46 tuổi thừa nhận, tiền vệ sinh năm 1992 sẽ là thủ quân của Quỷ đỏ ở màn thư hùng vào tối nay (28/11).
“Cậu ta là một cầu thủ thực sự giỏi trong tập thể này. Cậu ấy phải đối mặt với nhiều thử thách trong vài tháng qua nhưng đã kịp thời trở lại là chính mình. Jesse cũng nói rằng đó là một vinh dự lớn lao“, Ole Gunnar Solskjaer cho biết.
Quyết định của ban huấn luyện đội chủ sân Old Trafford cũng đã làm các CĐV nhà “dậy sóng”. Nhiều người đã gửi những lời chúc mừng tới cầu thủ người Anh. Tuy vậy, vẫn có một nhóm fan hâm mộ tin rằng anh không xứng đáng với điều đó.
“Thật đau lòng khi nghĩ đến việc Shaw, Lee Grant hoặc Lingard sẽ làm đội trưởng“, fan tên #Tom chia sẻ.
“Làm ơn đừng nói với tôi rằng Lingard sẽ là đội trưởng đấy nhé“, tài khoản #ManusDoherty hoang mang cho biết.
“Ai biết đội trưởng của chúng ta trong trận gặp Astana là ai không? Tôi mong là Lingard, nó sẽ giúp cậu ta lấy lại sự tự tin“, CĐV #Toby đưa ra lời động viên.
Solskjaer nói về tài năng của Jesse Lingard: