2024-07-10 15:50:54
[]
[]
https://media.phunutoday.vn/files/news/2024/07/10/nguoi-sau-50-tuoi-co-3-noi-khong-nen-den-den-roi-phuc-duc-bao-nhieu-cung-mat-155036.png
Array

Người sau 50 tuổi có 3 nơi không nên đến, đến rồi phúc đức bao nhiêu cũng mất

Khi đến tuổi 50, có 3 nơi này tuyệt đối không nên đến, kẻo phúc đức bao nhiêu cũng trôi sạch.

Nơi cạnh tranh

Những nơi cạnh tranh đấu đá luôn là những nơi khiến con người ta hao tâm tổn sức nhiều nhất, nó cũng là nơi khiến chúng ta mệt mỏi chán chường.

Những nơi này có nhiều cơ hội, có tiền, có quyền, có thế, nhưng ở tuổi 50 này, khi đã bước sang lưng chừng dốc của cuộc đời, nó dường như quá sức với chúng ta.

Ở những nơi đấu đá công khai này, những chỗ này chỉ khiến bản thân thêm mỏi mệt.

Đối với hầu hết những người trên 50, tinh thần và thể lực không còn tốt như ngày còn thanh niên trai tráng, không thể so đấu đá được nữa, chỉ có thể so sự điềm tĩnh, thỏa đáng, trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ, vì thế tốt nhất hãy giữ cho mình tâm tình, lòng an.

Ở những nơi đấu đá công khai này, những chỗ này chỉ khiến bản thân thêm mỏi mệt.

Ở những nơi đấu đá công khai này, những chỗ này chỉ khiến bản thân thêm mỏi mệt.

Nơi thị phi

Ở tuổi 50, nên tránh những nơi thị phi, những nơi này chỉ khiến bạn thêm mệt mỏi mà thôi.

Sống trên đời này, đúng sai luôn là điều tất yếu, nhưng chúng ta có thể giải quyết bằng cách  “thị phi vào trong tai, không nghe thành không có”. Với những tranh cãi thị phi, tốt nhất nên bỏ ngoài tai, ngoài trí, chẳng nên chấp nhặt.

Điều quan trọng hơn ai cũng cần làm là giữ im lặng về sự đúng sai của người khác. Mỗi người đều có những vấn đề khó giải quyết, một nỗi niềm riêng, đừng chen chân vào cũng đừng tùy tiện đưa ra ý kiến. Ở tuổi này, ít thị phi bao nhiêu tốt bấy nhiêu.

Ở tuổi 50, nên tránh những nơi thị phi, những nơi này chỉ khiến bạn thêm mệt mỏi mà thôi.

Ở tuổi 50, nên tránh những nơi thị phi, những nơi này chỉ khiến bạn thêm mệt mỏi mà thôi.

Những nơi rượu thịt

Người xưa có một câu rất ý nghĩa thế này: “Quân tử kết giao nhạt như nước, tiểu nhân kết giao ngọt như rượu”.

Quân tử kết giao không cần đao to búa lớn, chỉ cần một câu cũng đủ gắn kết lâu dài. Còn bọn tiểu nhân hứa hẹn ngọt như mật nhưng thật tâm thế nào không ai biết, chẳng ai hay.

Thời gian và tuổi tác trôi đi, có nhiều điều thay đổi, những người từng là bạn bè cũng dần mất liên lạc, thành người xa lạ,  chỉ có những tình bạn có thể vượt qua thử thách thời gian mới là tình bạn chân thành, vĩnh cửu.

Vì vậy, những nơi rượu thịt đừng lui tới, những lúc rảnh rỗi gặp gỡ bạn bè, cùng uống trà, hàn huyên vài ba câu chuyện cũng là một thú vui lớn lao hạnh phúc của cuộc đời.

Nguồn: www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn |
Copy Link

Bài viết mới nhất

Ten Hag giải thích lý do để Noussair Mazraoui đá số 10

Erik ten Hag khiến tất cả bất ngờ khi để hậu vệ Noussair Mazraoui bắt đầu ở vị trí số 10, trong bối cảnh...

Phụ nữ lấy chồng sinh con chỉ ở nhà nội trợ thì có thể giành quyền nuôi con khi ly hôn không?

Đứng trước vấn đề ly hôn, mối quan tâm của nhiều người là làm sao giành được quyền nuôi dưỡng con cái.Theo Quy định...

Chuyển nhượng sáng 25/10: Haaland để ngỏ khả năng tới Real; Guler lọt vào tầm ngắm Arsenal, Liverpool

1. Erling Haaland để ngỏ khả năng tới Real MadridNgôi sao thuộc biên chế Manchester City, Erling Haaland để ngỏ khả năng gia nhập...

Vòng 5 V.League: Siêu kinh điển; HAGL quyết tâm chiếm ngôi đầu

1. Tiến Linh bắn hạ ViettelDù phải làm khách tại thủ đô nhưng Bình Dương đang được đánh giá cao hơn trong màn so tài...