Manchester United đã kết thúc kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019 với 3 bản hợp đồng mới. Daniel James, Aaron Wan-Bissaka hay Harry Maguire đều cho thấy dấu hiệu hoà nhập tốt với toàn đội, trong bối cảnh thượng tầng Quỷ đỏ thành Manchester rất hy vọng vào một cuộc phục hưng thật sự dưới triều đại HLV Ole Gunnar Solskjaer ở mùa giải chính thức đầu tiên.
Mặc dù vậy, mọi chuyện khó khăn hơn BLĐ Man Utd vẫn nghĩ. Trải qua 3 vòng đấu, M.U thắng 1, hoà 1 và thua 1. Trận thua Crystal Palace như “dội gáo nước lạnh” vào tham vọng của Quỷ đỏ ở mùa giải mới, dù đây chỉ là giai đoạn khởi đầu, không tránh khỏi khó khăn. Kể từ sau khi bán Romelu Lukaku. Alexis Sanchez thì quá thất vọng, Man Utd chỉ còn 2 ngôi sao tấn công trẻ là Anthony Martial và Marcus Rashford. Bấy nhiêu là không đủ để giúp hàng công của thuyền trưởng Solsa mạnh mẽ.
Chính vì lẽ đó, truyền thông quốc tế đồn đoán rằng, M.U sẽ ký hợp đồng với Fernando Llorente theo dạng chuyển nhượng tự do. Đây được xem là bản hợp đồng thứ 4 của Quỷ đỏ thành Manchester. Tuy nhiên, chính sự chậm chạp của đội ngũ tuyển trạch sẽ khiến đoàn quân Solskjaer trả giá. Cụ thể, theo Tuttosport, Napoli sắp giành được chữ ký của Fernando Llorente với bản hợp đồng 2 năm, tuỳ chọn gia hạn 1 năm.
Cựu tiền đạo Tottenham Hotspur sẽ nhận được 2.5 triệu euro mỗi năm tại CLB nước Ý.
HLV Ole Gunnar Solskjaer nói về Harry Maguire và Aaron Wan-Bissaka: