Trong trận đấu sớm, PSG gây thất vọng lớn khi thua 1-2 trên sân Guingamp. Và Nice chỉ chờ có thể để tận dụng, với thắng lợi 2-1 trước Dijon qua đó tách top. Monaco thì lại không làm tốt như Nice, dù đang sở hữu hàng công khủng khiếp nhất châu Âu.
Trên sân nhà Stade Louis II, như thường lệ, Monaco tự tin đẩy cao đội hình tấn công từ đầu. Tuy nhiên, Lyon cho thấy mình không phải là đối thủ dễ chịu. Chính đội khách mới là người có bàn thắng mở tỉ số ở phút 29 do công của Rachid Ghezzal.
Monaco dốc toàn lực để gỡ hòa, nhưng oái ăm thay, phút 39, họ chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân do Benjamin Mendy nhận thẻ đỏ rời sân. Từ đây, mọi thứ trở nên khá dễ dàng với đội khách.
Sang hiệp 2, Monaco dù vẫn kiểm soát bóng tốt với tỉ lệ 59%, nhưng những cơ hội mà đội chủ nhà tạo ra là quá ít ỏi. Trong khi đó, Lyon liên tục vây hãm khung thành thủ môn Lopes. Dù Lacazette đá hỏng quả phạt đền ở phút 56, nhưng phút 65, Valbuena đã kịp giúp Lyon có bàn thắng nới rộng cách biệt.
Cũng phải cất lời khen ngợi cho tinh thần chiến đấu của Monaco. Trong thế mất người, lại bị dẫn 2 bàn, đội chủ nhà vẫn có bàn thắng rút ngắn tỉ số ở phút 70 do công của Tiemoue Bakayoko. Tuy nhiên, hy vọng gỡ hòa của Monaco rồi cũng chấm dứt ở phút 87, khi Lacazette lập công ấn định chiến thắng 3-1 cho Lyon ngay tại sân khách.
Dĩ nhiên, không chỉ có Lyon vui mừng sau chiến thắng trên sân Stade Louis II. Nhà đương kim vô địch Ligue 1 PSG rất vui khi khoảng cách giữa họ với Monaco vẫn là 3 điểm. Nice lại càng vui khi họ đã nới rộng cách biệt với đội bóng Công quốc lên 4 điểm sau vòng này và đã chính thức vô địch lượt đi sớm 1 vòng đấu.
Ở nhóm dưới, cuộc đua giành suất trụ hạng vẫn đang gay cấn khi cách biệt của đội chót bảng Lorient với đội xếp thứ 10 Bordeaux chỉ là 9 điểm.