Manchester United bước vào vòng 4 Ngoại hạng Anh 2019/20 với rất nhiều cảm xúc đan xen. Và tất cả những cảm xúc ấy có lẽ đã hóa thành thất vọng khi thầy trò Solskjaer hòa bạc nhược trước Southampton bất chấp được chơi hơn đối thủ 1 người trong vòng gần 20 phút.
Lúc này đây, hẳn không ít người đã bắt đầu thấy nhớ Romelu Lukaku. Và mới đây trên BBC, cầu thủ người Bỉ đã có những phát biểu về việc mình rời Old Trafford:
“Đây là cảm giác của tôi ngay lúc này. Nếu nhìn lại quá khứ, có thể thấy tôi đã không làm sai. Tôi luôn nói ra sự thật, những gì tôi nghĩ cũng là những gì mà tôi sẽ nói ra.”
“Nhưng tôi không thể cứ nhìn lại và nói điều này điều nọ, nói rằng Ole không phải HLV phù hợp với tôi.”
“Chúng tôi đã thử làm việc cùng nhau, nhưng sau cùng cả hai đã cùng thành thật với nhau một điều, và chúng tôi đã đạt được một sự đồng nhất.”
“Tôi muốn rời đi, và ông ấy cũng hiểu tại sao.”
“Chúng tôi đã trao đổi thẳng thắn với nhau. Tôi luôn dành sự tôn trọng lớn cho Solskjaer, luôn là như vậy.”
Ở một diễn biến khác, phát biểu qua Goal sau trận Southampton, HLV Solskjaer quả quyết khóa chân Paul Pogba tại United mùa này: “Paul sẽ thi đấu cho chúng tôi.”
Lukaku ghi bàn đầu tiên cho Inter: