Trước khi nói lời chia tay năm 2016, Luis Enrique khiến không ít cổ động viên Barcelona và có lẽ là cả ban lãnh đạo đội bóng này bất ngờ với sự do dự và ‘mập mờ’ khi nói về tương lai của mình tại Camp Nou. Bản hợp đồng hiện tại giữa Lucho và Barca sẽ mãn hạn vào mùa Hè năm nay, ngay sau khi mùa giải này kết thúc. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán về một bản gia hạn vẫn đang trong giai đoạn trì hoãn.
Bước vào năm mới 2017, tương lai của vị chiến lược gia 46 tuổi vẫn chưa có gì sáng tỏ hơn, thậm chí ông còn khiến CĐV của đội bóng lờ mờ nghĩ về viễn cảnh sẽ đón một tân huấn luyện viên trong mùa Hè năm nay.
“Khi có điều gì đó cần phải trao đổi, nếu có, tôi sẽ thực hiện. Tôi cần phải đánh giá những mặt tiêu cực của công việc để quyết định. Bây giờ chưa phải lúc cho những điều này, mà thay vào đó là trận đấu với Atheltic Club.” Lucho chia sẻ với Barca TV “Tương lai không hề tồn tại. Thi thoảng tôi lên kế hoạch nhưng tôi đã học được rằng, càng lên kế hoạch, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ với tôi. Tốt hơn hết là tận hưởng hiện tại trước đã.”