Bất chấp thất bại 0-3 trong trận đấu lượt đi cách đây 1 tuần trên sân Juventus Arena, HLV Luis Enrique tự tin đặt ra mục tiêu khủng với hy vọng giành lại tấm vé đi tiếp gần như đã nằm gọn trong tay Bà đầm già thành Turin. Lucho cùng các học trò có lý do để tin tưởng vào một lần bẻ cong lịch sử nữa khi họ đã từng làm được điều tương tự trước PSG cách đây không lâu. Tuy nhiên, một Juventus già dơ tại đấu trường Châu Âu chắc chắn không phải một nhiệm vụ dễ dàng.
“Trước PSG, chúng tôi cần ít nhất 4 bàn thắng, hiện tại là 3. Nhưng nên nhớ rằng đối thủ cũng sẽ có cơ hội ghi bàn. Mục tiêu của chúng tôi sẽ trở thành ghi 5 bàn thắng. Nếu chúng tôi mở tỷ số, khán giải nhà sẽ giúp chúng tôi ghi bàn thứ 2 và bàn thứ 3 rồi cũng sẽ đến. Chúng tôi không còn gì để mất cả.”
“Đối thủ gần như đã nắm chắc trong tay tấm vé vào vòng bán kết, vì vậy họ có thể quyết định họ sẽ chơi tấn công hay phòng ngự. Còn với chúng tôi, chỉ có tấn công, tấn công và tấn công. Sự trở lại của Busquets là một thông tin rất đáng mừng,” ông kết luận.