1. Pochettino bất ngờ vào sân
Ở những phút cuối trận đấu giữa Tottenham Hotspur và Manchester City tại London, huấn luyện viên Mauricio Pochettino bất ngờ chạy vào sân khi bóng vẫn đang lăn. Tất nhiên, chiến lược gia người Argentina không muốn xỏ giày vào thi đấu thay các học trò mà là vì một nguyên nhân khác.
Số là có một cổ động viên có ý định tiếp cận Fabian Delph, người đã chơi vô cùng tệ hại khi đá ở vị trí hậu vệ trái và khiến Man City phải nhận bàn thua từ cú dứt điểm của Son Heung-min (phút 78). Pochettino đã ngăn người này và cũng nói chuyện với anh ta khi được các nhân viên an ninh hộ tống rời sân.
2. Alisson và Alexander-Arnold chơi bóng chuyền
Trong một cuộc đụng độ được đánh giá là rất chênh lệch về đẳng cấp, Liveprool đã không thể làm tốt nhất phần việc của mình, mặc dù họ vẫn thắng 2-0. Tuy nhiên, nếu các trọng tài làm tốt hơn hoặc công nghệ VAR có thể tác động, chưa chắc Porto đã phải trắng tay rời nước Anh.
Thủ môn Alisson và chàng trai trẻ Trent Alexander-Arnold đã “tranh nhau” trái bóng trong vòng cấm và không hiểu tại sao vị vua áo đen lại bỏ qua một tình huống như vậy. Công nghệ VAR được áp dụng ở vòng loại trực tiếp, và rõ ràng nó đã mang lại điều tiếc nuối lớn cho Porto.
3. Ronaldo bay tại Johan Cruyff Arena
Ronaldo là người Bồ Đào Nha, nhưng anh đã bay trên đất Hà Lan sau bàn thắng thể hiện đẳng cấp của một sát thủ vòng cấm thực sự. Tất nhiên, chúng ta nên nhắc tới các con số thống kê sau pha lập công đó và sẽ hiểu được tại sao CR7 là vua tại Champions League chứ không phải ai khác.
Anh thậm chí là người ghi nhiều bàn tại Champions League nhất trên sân đấu mang tên huyền thoại Cruyff (bằng Ibrahimovic – 6) dù nơi đó không bao giờ xứng với tầm vóc của Ronaldo. Đó cũng là lần 23 anh đánh đầu tung lưới đối thủ tại sân chơi này, làm gì có ai “quái vật” như vậy?
4. Đây là năm 2019, không phải 1999
Hai cái tên Man Utd và Barca có vẻ như đã nói lên nhiều điều về trận đấu tại Old Trafford. Nhưng rốt cuộc, chẳng ngôi sao tấn công nào là chính mình, kể cả có sự xuất hiện của Lionel Messi. Đó là lý do khiến khoảnh khắc ở phút 53 xứng đáng là điều đáng nói đến nhất ở cuộc đụng độ này.
Có 2 cổ động viên Quỷ đỏ, mặc những chiếc áo đấu của năm 1999 và liên tục hô vang “United, United” (có thể nghe nhiều vào cuối video trên kênh youtube của Man Utd). Dù vậy, đã 20 năm kể từ những năm tháng huy hoàng đó, Man Utd bây giờ chỉ giống một gã khờ dại tại Champions League.