Có được lợi thế từ rất sớm với bàn mở tỉ số của Harry Kane (ngay phút đầu), nhưng Tottenham không thể tận dụng. Trong khi đó, Liverpool bế tắc trong hiệp thi đấu đầu tiên và lột xác hoàn toàn sau giờ nghỉ. Họ ghi liên tiếp hai bàn thắng trong vòng 23 phút để chốt hạ trận cầu đinh vòng 10.
Trên thực tế, các pha lập công của Jordan Henderson và Mohamed Salah đều có chút may mắn, khi các hậu vệ đội khách chơi như mơ ngủ trước đó. Danny Rose bỏ rơi thủ quân Liverpool ở bàn thua đầu tiên, và Serge Aurier quá vụng vệ với pha cản phá nhưng “đá vào chân” Sadio Mane trong vòng cấm.
Gary Neville – người có mặt trên sân Anfield – đã chỉ trích kịch liệt hậu vệ người Bờ Biển Ngà vì tình huống không đáng có ở phút 75. Cựu hậu vệ Manchester United chia sẻ: “Bất cứ khi cậu ta phòng ngự, bạn luôn thấy trước thẻ vàng, thẻ đỏ hoặc penalty“.
Trong khi đó, chuyên gia Gerard Brand của Sky Sports cũng có mặt trên sân vận động. Ông nói: “Sadio Mane rất thông minh. Anh ấy biết Serge Aurier sẽ vung chân ra từ phía sau, vì vậy anh ấy đưa chân ra trước. Penalty cho Liverpool”.
Xem lại pha quay chậm, dường như Mane đã chủ động đưa chân ra trước để Aurier đá vào từ phía sau. Cầu thủ người Senegal rất tinh quái, nhưng hậu vệ của Tottenham có lẽ chỉ biết trách chính mình vì sự ngây thơ cũng như vụng về mỗi khi vào sân thi đấu.
Xem các cầu thủ Liverpool luyện tập trước trận gặp Tottenham Hotspur: