Dù phải làm khách của Man United, Liverpool vẫn thi đấu tự tin và có được màn trình diễn khá ấn tượng. Cũng chính đội khách là người có bàn mở tỉ số do công của James Milner trên chấm 11m. Khi thời gian trận đấu còn 6 phút nữa là kết thúc, Zlatan Ibrahimovic đã có bàn thắng bằng đầu giúp Quỷ đỏ san bằng cách biệt.
Lúc này, Liverpool đã trải qua chuỗi 4 trận không biết đến mùi chiến thắng. Trên BXH Ngoại hạng Anh, họ kém Chelsea đến 7 điểm. Bởi thế, HLV Juergen Klopp có lí do để tiếc nuối với kết quả có được.
“Khi trận đấu bước vào những phút cuối, Man United bắt đầu chơi bóng dài. Họ rót bóng cho Marouane Fellaini và Zlatan Ibrahimovic. Sau 80 phút thi đấu với cường độ cao, mọi thứ thật sự khó khăn,” Klopp nói với BBC Sport.
“Tôi đã hy vọng Liverpool sẽ gặp chút may mắn. Nhưng tiếc là không như ý. Dù sao, mọi thứ cũng đã khá tốt đẹp. Bây giờ, tôi chỉ hài lòng về màn trình diễn của đội nhà mà thôi.
Rất nhiều người đã nghĩ đến thất bại cho Liverpool ở trận đấu này bởi United đang đi đúng quỹ đạo và có phong độ tốt. Chúng tôi biết vấn đề của chúng tôi. Nhưng Liverpool đến đây là để giành chiến thắng. Bởi thế, chúng tôi không thể hài lòng 100% về kết quả hôm nay.”
Xem lại trận hòa 1-1 của Man United với Liverpool: