Cách đây ít phút, truyền thông xứ Samba đã đồng loạt đăng tải thông tin về sự ra đi đột ngột của huyền thoại Carlos Alberto. Theo đó, cựu thủ quân của ĐT Brazil đã qua đời sau 1 cơn đau tim. Sự kiện này đã khiến không ít người hâm mộ Brazil bàng hoàng bởi ông Alberto vẫn thường xuyên xuất hiện ở các sự kiện thể thao tại quê nhà.
Carlos Alberto là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất mọi thời đại mà nền bóng đá Brazil từng sản sinh. Trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của mình, Alberto từng có 53 lần ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia. Ông từng nâng cao chiếc cup vô địch World Cup 1970 với tư cách là người đội trưởng. Bản thân Alberto cũng ghi lại dấu ấn cá nhân sâu sắc trong chức vô địch năm đó của Brazil với pha làm bàn không thể tuyệt vời hơn vào lưới Italy trong trận chung kết.
Ngoài ra, ông cũng là một trong những tượng đài của CLB Santos sau 12 năm gắn bó với đội bóng này, từ 1966 đến 1974. Sau khi hay tin Carlos Alberto qua đời, Santos đã tuyên bố sẽ dành trọn vẹn 3 ngày để tưởng niệm huyền thoại của họ.