Dù không nhận được quá nhiều sự kỳ vọng từ giới chuyên môn sau những khó khăn trong công tác chuyển nhượng, nhưng việc Chelsea phải nhận một thất bại trắng với 4 bàn không gỡ vẫn là một kết quả nằm ngoài dự đoán của nhiều người.
Nhưng công bằng thì đây không phải là một trận đấu quá tệ của Chelsea, nhưng đáng tiếc quá nhiều sai lầm của bộ đôi trung vệ Kurt Zouma và Andreas Christensen đã khiến toàn bộ đội bóng phải trả một cái giá rất đắt.
Phát biểu trước truyền thông, HLV Lampard vẫn giữ được những sự lạc quan nhất định về mùa giải phía trước của Chelsea. Nhưng trong phòng thay đồ thì sao? Chia sẻ về điều trên Sky Sports, một cầu thủ giấu tên của Chelsea đã cho biết:
“Tất cả chúng tôi đều rất buồn sau trận thua Man Utd, một sự im lặng đáng sợ xuất hiện trong phòng thay đồ. Lampard bước vào, mặt ông ấy có vẻ đượm buồn, nhưng ông ấy vẫn động viên các cầu thủ.”
“Lampard nói rằng chúng tôi đã chơi không tồi, chúng tôi chỉ thiếu may mắn mà thôi. Lampard cũng khẳng định Chelsea phải trở lại ngay lập tức, chúng tôi phải chứng minh cho tất cả thấy thất bại trước MU không thể khiến Chelsea gục ngã.”
Sau thất bại trước Man Utd, Chelsea sẽ cần phải đứng dậy thật nhanh khi trước mắt họ là một thử thách rất đáng ngại mang tên Liverpool trong trận tranh siêu cúp Anh vào giữa tuần này tại Vodafone Park, Istanbul.