2024-10-06 15:21:00
[]
[]
https://media.yeah1.com/files/trongtin/2024/10/06/untitled-3-164029.jpg
Array

Hồ Ngọc Hà gửi lời chào đến ‘người yêu cũ’ ngay trên sân khấu

Tối 5/10, Live Concert “Có Đôi Lần” của nhạc sĩ Đức Trí đã diễn ra thành công tại Nhà thi đấu Quân Khu 7, TP.HCM, thu hút hơn 4.000 khán giả. Sự kiện không chỉ mang đến những màn trình diễn âm nhạc ấn tượng mà còn là dịp để các nghệ sĩ gạo cội gặp gỡ và tri ân nhau. Dàn khách mời nổi bật, bao gồm các tên tuổi như Phương Thanh, Hồ Quỳnh Hương, Lê Hiếu và Văn Mai Hương, đã tạo nên một không khí sôi động và ấm áp.

z5902221373829_2f1c5a6c50b097cc69da3e3af8b66b63

Hồ Ngọc Hà, với vai trò khách mời đặc biệt, đã xuất hiện trong chiếc váy lộng lẫy và trình bày ba bài hát nổi tiếng gắn liền với sự nghiệp của mình: “Giấc mơ chỉ là giấc mơ,” “Có bao giờ,” và “Đêm nghe tiếng mưa.” Sự xuất hiện của cô như một làn gió mới, làm sống dậy những kỷ niệm đẹp của khán giả.

Khi gặp lại Đức Trí, Hồ Ngọc Hà vui vẻ chào: “Chào người yêu cũ,” nhận được một cái ôm ấm áp từ nhạc sĩ trước sự chứng kiến của hàng ngàn khán giả. Đức Trí chia sẻ rằng trong thời gian yêu nhau, anh đã sáng tác nhiều ca khúc cho Hồ Ngọc Hà, tuy nhiên, những ca khúc đó lại do người khác thể hiện. “Em lỡ rất nhiều bài hát hay về sau này,” anh nói, khiến khán giả rộ lên tiếng cười.

z5902221373848_bd12126fab0f301508fe9607c6476cec

Trước câu nói của Đức Trí, Hồ Ngọc Hà cười và đáp lại: “Đó cũng là cái giá phải trả khi chia tay thôi, chứ biết làm sao.” Cô cũng chia sẻ rằng nếu còn ở bên nhau, có lẽ họ đã có thêm nhiều bài hit nữa.

Trước khi cùng Đức Trí song ca ca khúc “Hay là thôi em nhé,” nhạc sĩ đã hứa rằng chỉ hát với Hồ Ngọc Hà trong đêm nhạc này. Điều này càng làm cho khoảnh khắc trở nên đặc biệt và đáng nhớ hơn. Cuối cùng, Hồ Ngọc Hà trải lòng khi nhắc đến Đức Trí với vai trò một người anh, một người thầy. Cô khẳng định: “Không có Đức Trí ngày ấy sẽ không có một Hồ Ngọc Hà của ngày hôm nay,” thể hiện sự biết ơn sâu sắc đối với người đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp của mình.

Và đêm nay, tại Live Concert Có Đôi Lần, Đức Trí một lần nữa khẳng định được tài năng đầy ấn tượng của mình, và trên hết, anh đã có những giây phút thăng hoa và tỏa sáng rực rỡ trong âm nhạc của mình, qua sự truyền tải của 11 nghệ sĩ và sự say mê của hàng nghìn trái tim yêu âm nhạc! “Ở các show trước, tôi ngại khoe nhiều thứ nhưng ở show này, nơi tôi được sinh ra và lớn lên, như đứa trẻ trưởng thành được về với Mẹ, tôi muốn nói với Mẹ rằng Mẹ ơi con đã làm được những thứ này nè. Vì tôi nợ  Sài Gòn nhiều ân tình. Tôi yêu Sài Gòn vì nơi này đã cho tôi quá nhiều thứ. Nhiều nhất chính là kỷ niệm” – Đức Trí chia sẻ đầy cảm xúc ở phần kết của đêm diễn.

Nhung

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn |
Copy Link

Bài viết mới nhất

Thông điệp của De Ligt trước trận sinh tử với Aston Villa

Matthijs de Ligt tái hợp với Erik ten Hag tại Old Trafford vào mùa hè 2024 sau khi chuyển đến từ Bayern Munich. Trong...

Chuyên gia nói rõ điểm khác biệt giữa Liverpool của Jurgen Klopp và Arne Slot

Chưa đầy 4 tháng sau khi đảm nhiệm chiếc ghế nóng thay Jurgen Klopp, Arne Slot thổi luồng gió mới vào lối chơi Liverpool....

Cựu sao U23 Thường Châu lịch sử giải nghệ, nuôi mộng huấn luyện viên

U23 Việt Nam dưới sự chỉ đạo của HLV Park Hang-seo đã làm nên chiến tích lịch sử cho bóng đá Việt Nam khi...

Chàng trai Nghệ An được bố đặt tên độc lạ, nửa Tây nửa ta, đi đâu cũng phải tự đọc tên để tránh bị...

Với cái tên độc đáo, chàng trai đã trải qua không ít tình huống dở khóc dở cười.