Vòng 13 Ngoại hạng Anh đã kết thúc mà không có bất ngờ nào xảy ra. Man City và Man Utd đều giành những thắng lợi khó nhọc để tiếp tục dẫn đầu BXH. Tại Anfield, Liverpool và Chelsea đã tự níu chân nhau bằng trận hòa 1-1. Trong trận đấu tối Chủ nhật, Arsenal đã giành trọn 3 điểm trước Burnley nhờ bàn thắng quý giá trong phút cuối của Alexis Sanchez.
Lúc này, Man City vẫn dẫn đầu với 37 điểm, hơn đội xếp thứ 2 – Man United – 8 điểm. Chelsea xếp thứ 3 với 26 điểm trong khi Arsenal đã lọt vào top 4 với 25 điểm.
Craig Burley nhận định: “Chelsea đã có một điểm và Liverpool một điểm nhưng tôi không nghĩ rằng nó là đủ cho Chelsea trong cuộc đua đến ngôi vô địch với Man City. Tôi không nghĩ đó là một kết quả tuyệt vời cho họ. 1 điểm đó tốt với Liverpool, còn Chelsea thì không.
Đội duy nhất có thể duy trì áp lực lên Man City tại thời điểm hiện tại là Manchester United. Họ vẫn đang chơi tốt, họ có Jose Mourinho. Cuộc đua này sẽ phần nào định đoạt ở giai đoạn đầu năm mới.”
Thật sự mà nói, nếu thầy trò Pep Guardiola cứ thi đấu như hiện tại, quá khó để có một ai đủ sức ngăn cản họ tiến bước. Không chỉ có dàn sao đắt giá, lối chơi của Man City đã định hình. Với tài năng của Pep, đội chủ sân Etihad đã trở thành một thế lực đáng sợ, ở cả xứ Sương mù lẫn trời Âu.
David Silva – linh hồn trong lối chơi của Man City: