Lượt trận thứ 4 vòng bảng UEFA Champions League chứng kiến trận hòa thất vọng 3-3 của Real Madrid trước nhược tiểu Legia, trong khi đó Barcelona cũng để thua bạc nhược 1-3 trước Manchester City. Cả 2 gã khổng lồ xứ Catalan đều đóng đến 2 đại diện ở đội hình tệ nhất vòng đấu do tờ Goal bình chọn.
Thủ môn: Borjan (Ludogorets)
Ludogorets có một trận đấu cực hay trước Arsenal và suýt làm nên cơn địa chấn ở lượt trận thứ 4 thế nhưng màn trình diễn kém cỏi của Borjan đã khiến đội bóng này ôm hận. Theo đó, anh để thủng lưới cả 3 bàn tạo điều kiện để Arsenal lội ngược dòng thành công.
Hậu vệ: Kyle Walker (Tottenham) – Samuel Umtiti (Barcelona) – Ben Davies (Tottenham) – Fabio Coentrao (Real Madrid)
Kyle Walker cùng với Ben Davies có một ngày thi đấu dưới sức khiến Tottenham nhận thất bại 0-1 trước Bayer Leverkusen, qua đó gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm chiếc vé vào chơi vòng knock-out Champions League.
Samuel Umtiti là một trong những mắt xích yếu nhất của hàng thủ Barcelona. Trung vệ này thường xuyên để hổng vị trí khiến CLB xứ Catalan nhận trận thua muối mặt 1-3 trước Manchester City. Rõ ràng, Umiti còn quá thiếu kinh nghiệm trận mạc.
Khi mà Marcelo chấn thương, những tưởng Fabio Coentrao sẽ tận dụng cơ hội quý báu này thì ngược lại, anh dây thất vọng lớn. Công không được, thủ không xong, Coentrao phải chịu trách nhiệm trong trận hòa 3-3 của Real Madrid trước Legia.
Tiền vệ: Ivan Rakitic (Barcelona) – Miralem Pjanic (Juventus) – Ousmane Dembele (Dortmund) – Moussa Sissoko (Tottenham)
Chơi ở vị trí tiền vệ trung têm nhưng Ivan Rakitic hoàn toàn bị những Fernandinho hay Gungogan làm lu mờ. Khả năng phòng ngự từ xa kém của Ivan Rakitic khiến hàng thủ Barcelona luôn bị đặt vào tình trạng báo động và có một ngày chống đỡ cực kỳ vất vả.
Những gì Pjanic để lại trong trận hòa 1-1 của Juventus trước Lyon là một thẻ vàng, còn lại cả trận anh khá mờ nhạt. Ousmane Dembe đang có dấu hiệu chững lại về mặt phong độ. Trước Sporting, sao trẻ này hoàn toàn mất tích. Trong khi đó, Sissoko cũng không hoàn thành nhiệm vụ, khiến tuyến giữa của Tottenham chơi không tốt.
Tiền đạo: Nabil Fekir (Lyon) – Cristiano Ronaldo (Real Madrid)
Nabil Fekir mất hút trên hàng công của Lyon và không tạo được dấu ấn gì đáng kể. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo lại tiếp tục tịt ngòi. Trước một Legia bị đánh giá khá thấp, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn không thể xuyên thủng được mành lưới đối phương, ngược lại, anh bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn, qua đó khiến Real Madrid nếm trái đắng với trận hòa 3-3 trước Legia. CR7 đã già rồi chăng?