Hôm qua, Tottenham Hotspur sau 307 ngày cũng có thể nếm trải chiến thắng trên sân khách tại Premier League (trước West Ham United ở lần ra mắt của người kế nhiệm Mauricio Pochettino). Như đã đưa tin, Jose Mourinho không cảm thấy mình nên tiến gần khu vực của CĐV nhà trên khán đài sân Olympic.
Huấn luyện viên sinh năm 1963 chia sẻ trong buổi họp báo: “Vào cuối trận, tôi đã không muốn đến gần họ vì tôi cảm thấy mình không nên làm thế. Đó là về các cầu thủ chứ không phải tôi. Nhưng tôi đánh giá cao vài ngàn người ở đằng sau đội bóng và tôi hiểu các khó khăn và có lẽ bây giờ chúng ta đang hạnh phúc”.
Mới đây, trang chủ Tottenham vừa đăng tải một đoạn video dài chưa đầy một phút đồng hồ, nó mô tả cảnh Son Heung-min tặng áo đấu cho người hâm mộ ở khu vực khán đài dành cho CĐV Spurs, nhưng góc máy lại bị che một nửa bởi lưng của Mourinho, người đứng ở xa lặng lẽ nhìn “những người yêu mới” của mình.
Sâu thẳm trong một người có cá tính mạnh như cựu thuyền trưởng Chelsea vẫn là tình cảm nồng thắm. Có lẽ Mourinho chưa thể hoàn toàn quên những kỷ niệm tương tự ông từng có ở phía tây London và quyết định từ chối làm điều như thường lệ sau mỗi trận đấu dù đội nhà thắng hay thua.
48h đầu tiên của Mourinho tại Tottenham: