2024-07-04 10:30:02
[]
[]
https://media.phunutoday.vn/files/news/2024/07/04/dau-hieu-cua-nguoi-me-ai-ky-thuong-con-thi-it-ma-hai-con-thi-nhieu-tuong-lai-tung-quan-101633.jpg
Array

Dấu hiệu của người mẹ ái kỷ, thương con thì ít mà hại con thì nhiều, tương lai túng quẫn

Thường thì những gia đình sẽ được cấu trúc xung quanh việc đáp ứng nhu cầu của bậc cha mẹ hơn là nhu cầu về con cái. Các bà mẹ ái kỷ hi nào thích tập trung vào cơ thể, ngoại hình, thành tích của con trẻ.

Ái kỷ chính là kiểu người có lòng tự trọng thấp, lúc bản thân họ sợ người khác xem thường mình.

Những người này không sợ làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích của họ, đáng buồn hơn là nhiều bà mẹ ngày nay đang hủy hoại đi con cảu mình mà chẳng nhận ra.

Những người mẹ này về cơ bản là kiểu người chỉ biết tập trung vào bản thân. Họ có xu hướng đưa ra tình yêu có điều kiện cao, thế nên họ dựa vào khả năng của những người xung quanh để đạt được và thực hiện theo những gì mình muốn.

Những người mẹ này về cơ bản là kiểu người chỉ biết tập trung vào bản thân. (ảnh minh họa)

Những người mẹ này về cơ bản là kiểu người chỉ biết tập trung vào bản thân. (ảnh minh họa)

Thường thì những gia đình sẽ được cấu trúc xung quanh việc đáp ứng nhu cầu của bậc cha mẹ hơn là nhu cầu về con cái. Các bà mẹ ái kỷ hi nào thích tập trung vào cơ thể, ngoại hình, thành tích của con trẻ.

Lớn lên với kiểu cha mẹ tự ái sẽ khiến con trẻ bối rối vì không có tình yêu vô điều kiện. Không có gì là đủ. Một đưa strer sẽ nhận được tình yêu khi chúng thể hiện tốt. Nếu chúng không thực hiện, người mẹ có thể trở nên tức giận và thể hiện sự thất vọng.

Những dấu hiệu như:

Họ chơi trò yêu thích với con cái. Thường là có 1 yêu thích và là cừu đen.

Họ mong đợi con thực hiện những giấc mơ chưa được thực hiện của họ. Họ có kỳ vọng cao, và khi con cái thất bại, họ trở nên tức giận và thất vọng.

Họ mong đợi con thực hiện những giấc mơ chưa được thực hiện của họ (ảnh minh họa)

Họ mong đợi con thực hiện những giấc mơ chưa được thực hiện của họ (ảnh minh họa)

Họ thích so ánh với con.

Họ bị ám ảnh bởi ngoại hình của mình và con cái.

Những người mẹ ái kỷ có thể làm tổn thương con cái. Những người con lớn lên trong môi trường này sẽ có những vấn đề xung quanh về ý thức của bản thân, thường phát triển thành những vấn đề nghiêm trọng.

Điều này thể hiện ở việc thiếu định hướng, cách vấn đề mối quan hệ, quỹ đạo nghề nghiệp hoặc sự bất ổn.Dưới đây là 9 đặc điểm của những người mẹ ái kỷ, các mẹ có bao giờ thấy mình trong đó chưa?

Họ sẽ không để thành công của con cái làm lu mờ thành công của chính họ.

Họ lo lắng những vấn đề của riêng mình.

Họ luôn làm cho con cái cảm thấy thấp kém.

Họ quan tâm quá nhiều về cách người khác nhìn vào mình. (ảnh minh họa)

Họ quan tâm quá nhiều về cách người khác nhìn vào mình. (ảnh minh họa)

Họ khiến con cảm thấy tội lỗi khi được hưởng thụ.

Khi cần một cái gì đó, họ tỏ ra tốt bụng. Khi không cần, họ lật mặt.

Họ quan tâm quá nhiều về cách người khác nhìn vào mình.

Họ ghen tị với vẻ đẹp của con gái họ, nhưng sẽ giả vờ quan tâm.

Chỉ trích nhiều nhưng hầu như chẳng bao giờ khen ngợi.

Họ tức giận nếu có người khác được chú ý.

Nguồn: www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn |
Copy Link

Bài viết mới nhất

Di sản thầy Troussier ngồi dự bị, HLV Thể Công Viettel nêu rõ lý do

Hành quân đến sân Lạch Tray để chạm trán Hải Phòng, Thể Công Viettel khiến đối thủ choáng váng khi dẫn trước 3 bàn...

Loại rau dại mọc đầy ở cánh ruộng đồng Tây Ninh, hái lên chưa kịp rửa đã có người đến tận ruộng tìm mua

Đây là loại rau dại thiên nhiên, rau mọc hoang, rất thích hợp nấu canh với nhiều loại cá đồng, hay cháo cá lóc...

Giải Vô địch Cử tạ Quốc gia 2024: Thu hút sự chú ý của giới chuyên môn và người hâm mộ cả nước

Vào ngày 3/10, Giải vô địch cử tạ quốc gia năm 2024 đã chính thức khép lại tại Nhà thi đấu Thể dục Thể...

Gavi có thể trở lại ở trận El Clasico

Đã gần 11 tháng trôi qua kể từ thời điểm Gavi gặp chấn thương đầu gối nghiêm trọng, khi chơi cho đội tuyển Tây...

Cơn ác mộng Ten Hag kết thúc?

Sau khi Manchester United để vuột mất lợi thế 2-0 và rồi hòa 3-3 trước Porto, người hâm mộ cảm thấy họ đang trải...