Sau trận hòa mà như thua với tỉ số 1-1 trước Huddersfield Town ngay trên thánh địa Stamford Bridge đêm hôm qua, thì lúc này gần như The Blues đã không còn cơ hội để hiện thực hóa mục tiêu top 4 của mình nữa.
Điều này cũng có nghĩa là họ sẽ mất đi quyền tự quyết và chỉ còn biết trông chờ Brighton sẽ làm nên điều kỳ diệu trước Liverpool để có thể giành lấy suất tham dự Champions League mùa tới.
Ngay trong năm đầu tiên lên nắm quyền ở thành tây London, Antonio Conte đã có một chiến dịch đại thành công. Thế nhưng mùa giải thứ hai của chiến lược gia người Ý thực sự gây ra sự thất vọng quá lớn cho NHM, đặc biệt là ở giai đoạn lượt về khi đội bóng áo xanh thi đấu phập phù và không cho thấy được những gì tốt nhất của mình.
Tuy nhiên, hiện Chelsea vẫn đang còn cơ hội giành lấy chiếc cúp FA nhằm cứu vãn một mùa giải bết bát nếu có thể đánh bại Manchester United trong trận chung kết diễn ra vào cuối tháng này.
Dẫu vậy bất chấp thành tích kém cỏi của đội bóng, vị thuyền trưởng Chelsea vẫn tỏ ra khá lạc quan khi khẳng định với giới truyền thông họ sẽ đem về những “tên tuổi” chất lượng và chinh phục danh hiệu Premier League mùa tới.
Trả lời họp báo sau trận đấu tối qua, “Martello” chia sẻ:
“Hiện tại, nhiệm vụ duy nhất của cả đội là kết thúc mùa giải một cách tốt nhất có thể.”
“Không chỉ Premier League, Chelsea sẽ cố gắng hết sức để đoạt lấy chiếc cúp FA, và rồi sau đó sẽ là một chiến dịch lớn ở mặt trận chuyển nhượng nhằm chuẩn bị cho mùa giải tới.”
Ở mùa giải đầu tiên với luồng gió mới mang tên Conte, The Blues đã bước lên bục cao nhất Ngoại hạng Anh một cách đầy ấn tượng. Thế nhưng điều họ đang thiếu lúc này là danh hiệu ở đấu trường châu lục.