Josephine Myrtle Corbin sinh ngày 12/5/1868 ở Tennessee, Mỹ. Cô là con gái của bà Nancy và ông William. Cô chào đời với một cơ thể vô cùng đặc biệt, 4 chân và 2 cơ quan sinh dục nằm tách biệt nhau. Theo nhận định của bác sĩ, đôi chân và cơ quan sinh dục thừa ra này của cô là của người em song sinh của cô nhưng do hội chứng “Dipygus ” mà cả hai đôi chân đều nằm trong cơ thể của một người. Hai chân bên ngoài là cùng một cặp với 1 chiếc chân ở bên trong. Chính điều này khiến cho Josephine kể từ khi sinh ra đã gặp khó khăn trong vấn đề di chuyển.
Tuy nhiên, bù lại Josephine Myrtle Corbin lại vô cùng xinh đẹp. Sức khoẻ của cô cũng rất tốt, có thể sống và sinh hoạt như một người bình thường.
Vẻ ngoài đặc biệt của Josephine Myrtle Corbin khiến cho mọi người vô cùng hiếu kỳ. Chính vì vậy, cha của cô là ông William đã quyết định làm giàu bằng chính “tài nguyên vốn có” của con gái. Với bất kỳ người nào muốn chiêm ngưỡng vẻ ngoài của con gái ông đều phải trả tiền. Năm 13 tuổi, cô đã cùng cha đi đến nhiều nơi khác nhau, sử dụng vẻ ngoài của mình kiếm về cho gia đình những khoản tiền lớn. Vươn lên nghịch cảnh, cô đã trở thành một nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng, sống cuộc đời trọn vẹn và ý nghĩa nhất.
Càng lớn, Josephine càng trở nên xinh đẹp, rực rỡ. Đặc biệt hơn, chính đôi chân dư thừa cũng khiến nhiều chàng trai để ý, muốn làm quen và kết hôn với cô. Cuối cùng, cô lựa chọn kết hôn cùng một bác sĩ tên James Clinton Bicknell. Năm ấy Josephine vừa tròn 19 tuổi. Sau khi kết hôn, cô sinh hạ được bốn cô con gái và một cậu con trai.
Đến ngày 6/5/1928, Josephine Myrtle Corbin mất do mắc một căn bệnh lở loét trên da ở tuổi 59. Sau khi qua đời, t.hi t.hể của Josephine được nhiều nhà vật lý cũng như rạp xiếc bỏ tiền ra mua nhưng đều bị bố mẹ cô từ chối. Họ xây dựng một ngôi mộ vô cùng chắc chắn để tránh kẻ xấu trộm mộ lấy t.hi t.hể con gái.