Cuối tuần qua, Liverpool tiếp tục mang đến sự thất vọng cho cổ động viên nhà với trận hòa thất vọng trên sân của Newcastle mặc dù là đội có được lợi thế dẫn bàn. Ở trận đấu này, Daniel Sturridge được HLV Jurgen Klopp trao cơ hội hiếm hoi trong đội hình xuất phát của The Kop song màn trình diễn của ngôi sao người Anh có thể gói gọn trong 2 từ thất vọng.
Sturridge đã có một cơ hội vàng để ấn định chiến thắng 2-1 cho Liverpool nhưng đã không thể chiến thắng Rob Elliot trước khung gỗ. Màn trình diễn của Sturridge trước Newcastle rõ ràng thua xa những gì anh từng thể hiện ở mùa giải 2013/14, khi Liverpool đã rất gần với chức vô địch giải Ngoại hạng.
Theo Jamie Carragher, huyền thoại The Kop và cũng là một chuyên gia bóng đá, Sturridge có thể sẽ không bao giờ lấy lại phong độ đỉnh cao của mình sau khi liên tục bị chấn thương quấy nhiễu: “Cậu ấy không còn là sát thủ ngày nào. Chúng ta lúc này chỉ có thể hồi tưởng lại khoảng thời gian cậu ấy thi đấu với phong độ cực kỳ đáng sợ bên cạnh Suarez. Cậu ấy không tham gia vào nhiều tình huống bóng. Nếu đó lf Harry Kane, Morata hay Lukaku, bàn thắng đã đến và Liverpool sẽ ra về với chiến thắng 2-1.”