Sau khoảng thời gian dài xảy ra mâu thuẫn cùng với HLV Lucien Favre cô lập, dường như những khúc mắc giữa thần đồng người Anh, Jadon Sancho và chiến lược gia 62 tuổi đã được giải quyết một cách êm thấm.
Tuy nhiên, điều đó chẳng đồng nghĩa với việc tương lai của Sancho sẽ được gắn chặt tại đội bóng vùng Rurh. Với những màn trình diễn vô cùng xuất sắc, chàng tiền đạo sinh năm 2000 ngày càng khiến các ông lớn tại châu Âu không thể ngồi yên, và trong đó có Chelsea, Manchester United cùng Liverpool.
Manchester United đang rất muốn tăng cường sức mạnh hàng công vào ngay tháng một tới. Thế nhưng sẽ là không dễ để họ có thể cạnh tranh được Sancho với 2 ông lớn tới từ cùng giải đấu, đó là chưa kể đến những CLB đầy sức hút tới từ những giải đấu khác.
Tuy nhiên theo The Mirror, thượng tầng Quỷ đỏ vẫn tràn đầy tự tin rằng mình có thể vượt qua được The Blues cũng như Lữ đoàn đỏ trong cuộc đua này.
Về phía Dortmund, nếu có để Sancho ra đi, chắc chắn đội bóng nước Đức cũng sẽ đòi hỏi một cái giá trên trời.
Sau trận thắng hủy diệt của Man Utd trước AZ Alkmaar, Chiến lược gia Ole Gunnar Solskjaer đã so sánh chàng trai sinh năm 2001 – Mason Greenwood với Wayne Rooney.
HLV Solskjaer vui vì Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka: