Không những vậy, The Hammers còn mất đi sự phục vụ của Dimitri Payet, ngôi sa sáng nhất trong đội hình. Cầu thủ người Pháp đã quyết định rời Ngoại hạng Anh để quay lại ‘mái nhà xưa’ Marseille.
Nhưng cũng từ đó, một điểm sáng đã lóe lên trong đội hình của West Ham: sự hồi sinh của Manuel Lanzini. Cầu thủ có biệt danh ‘The Jewel’ đã tiến bộ vượt bậc khi được HLV Slaven Bilic cho thi đấu tự do trong mùa giải này.
Trong trận thua 1-2 trước Chelsea mới đây, Lanzini cũng trở thành điểm sáng hiếm hoi của đội bóng thành London. Anh có tổng cộng 97 lần chạm bóng, nhiều thứ 3 trên sân.
Lanzini cũng tung ra 70 đường chuyền và đạt độ chính xác lên đến 89%. Không những vậy, anh cũng là người có số pha rê bóng nhiều nhất trên sân London đêm đó. Bàn thắng muộn của anh không thể giúp West Ham lật ngược thế cờ, nhưng ít nhất cũng khiến NHM West Ham cảm thấy phấn khích vì hình ảnh của Payet đã dần trở lại.
Video màn trình diễn ấn tượng của Lanzini trong màu áo West Ham