Mới đây, phóng viên thể thao chuyên làm về Liverpool, James Pearce đã tiết lộ hồi hè năm ngoái, The Reds đã cùng lúc để mắt đến Jorginho, Lucas Torreira và Fabinho, nhưng sau cùng đã chọn tiền vệ người Brazil với lí do anh có sức mạnh thể chất vượt trội hơn.
Đây hoàn toàn không phải nhận xét chủ quan. Đội ngũ tuyển trạch viên của Liverpool đã quan sát Fabinho từ mùa giải 2012/2013, khi anh đến Real Madrid chơi dưới dạng cho mượn. Mùa hè 2018, Lữ đoàn đỏ mới đưa ra quyết định cuối cùng, chi 39 triệu bảng Anh để mang cầu thủ này về từ Monaco.
Dù phải mất một thời gian chứng minh bản thân nhưng Fabinho đã có nhiều đóng góp quan trọng trong hành trình vô địch Champions League của Liverpool năm ngoái. Mùa giải này, tiền vệ người Nam Mỹ cũng đang chơi ấn tượng, tình huống gần nhất có thể kể đến là khi anh chuyền bóng dài giúp Mohamed Salah solo lập siêu phẩm vào lưới Arsenal.
Sau khi biết được câu chuyện phía sau thương vụ Fabinho, nhiều người hâm mộ của The Kop đã rất ấn tượng với đội ngũ tuyển trạch viên của CLB, một người thậm chí phản ứng: “Ôi trời ơi hãy dựng cho đội ngũ tuyển trạch viên một bức tượng đi.”
“Một quyết định quá đúng đắn.”
“Một quyết định tuyệt vời, tôi cũng nghĩ Torreira là một cầu thủ xuất sắc và còn có thể phát triển nữa, nhưng việc có được Fabinho vẫn tuyệt hơn.”
Video Fabinho bị xỏ háng trên sân tập của Liverpool: