Trong khuôn khổ tứ kết Europa League, Chelsea tiếp đón Slavia Prague tại Stamford Bridge. Trận cầu diễn ra với thế trận cởi mở và vô cùng hấp dẫn. Chỉ trong 27 phút đầu tiên đã có 5 bàn thắng được ghi, với 4 trong số đó thuộc về đội chủ nhà.
Tuy nhiên không phải mọi chuyện đều suôn sẻ với The Blues. Các CĐV Chelsea đã phải trải qua những phút cuối đầy hồi hộp, khi Petr Sevcik lập cú đúp rút ngắn tỷ số trong hiệp hai. May cho đại diện Tây London, các vị khách CH Séc đã không thể thêm 1 lần xuyên phá mành lưới Kepa Arrizabalaga trấn giữ và tấm vé bán kết vẫn được bảo toàn.
Điểm chung của 2 pha lập công chóng vánh trong 3 phút của Sevcik là sự hời hợt áp sát phía Chelsea, trong đó Ross Barkley khó tránh khỏi phần trách nhiệm. Không chỉ thế, trong 70 phút góp mặt trên sân, tuyển thủ Anh còn liên tiếp chuyền hỏng, thiếu đột biến khi kiểm soát bóng và cũng không tranh chấp tốt ở tuyến giữa.
Màn trình diễn thất vọng khiến Barkley hứng chịu rất nhiều chỉ trích.