Mùa hè năm 2016, Manchester United niềm nở treo hastag Pogback để thông báo họ chiêu mộ thành công ngôi sao Paul Pogba với giá kỷ lục thế giới. Đáng nói, đây là sự trở lại của tiền vệ này, khi anh từng trưởng thành từ chính lò đào tạo trẻ của M.U trước khi bị Sir Alex Ferguson bán đi với giá 800.000 euro.
Ngày đó, chính giá trị kỷ lục của thương vụ này đã khiến nhiều người xem Paul Pogba là sai lầm lớn nhất trong đoạn cuối sự nghiệp của Sir Alex. Nhưng tua ngược lại quá khứ thời điểm năm 2012 và đối chiều với thời điểm hiện tại, chúng ta sẽ đồng ý với Sir Alex, với một quyết định rất sáng suốt.
Khi bán tài năng trẻ mới 19 tuổi Pogba đi, trong tay ngài “Máy sấy tóc” có hai tiền vệ trung tâm trẻ trung và giàu tiềm năng hơn hẳn, đó là Tom Cleverley và Anderson. Chỉ tiếc chấn thương đã khiến họ không thể phát triển như dự kiến. Còn nếu giữ Pogba ở lại, ông cũng chẳng thể tạo thêm điều kiện cho cầu thủ này tỏa sáng như ở Juventus.
Một lí do quan trọng khác, có thể xem như yếu tố quyết định khiến Sir Alex bán Pogba đi, chính là về con người của cầu thủ này chứ không đơn thuần chỉ là chuyên môn. Darren Fletcher, tiền vệ từng khoác áo giai đoạn đó từng chia sẻ Pogba là một cầu thủ tốt, nhưng lại chẳng có chút kỷ luật nào.
“Paul Pogba là mẫu cầu thủ mà chúng tôi có cảm giác rằng nếu có cậu ấy trên sân, chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Vấn đề của Pogba là cậu ấy thi đấu rất thiếu kỷ luật, ý thức tồi.” – Fletcher nói.
Có giai đoạn M.U từng khủng hoàng hàng khu trung tuyến, nhưng Sir Alex vẫn xếp Park Ji-sung và Phil Jones đá tiền vệ trung tâm thay vì dùng Paul Pogba. Tiền vệ này quá hoang dã đề thuần hóa, anh như con ngựa bất kham mà cả “Người đặc biệt” như Jose Mourinho cũng chào thua.
Trở về Old Trafford sau 4 năm, Paul Pogba được kỳ vọng là ngọn cờ đầu trong công cuộc tìm lại vinh quang của đội bóng số một nước Anh. Tuy nhiên, 3 mùa giải qua điều người ta nhớ đến nhất của tiền vệ này vẫn là những kiểu tóc thay đổi chóng vánh, như cách anh để mất bóng trên sân vậy.
Không phủ nhận Paul Pogba có giai đoạn chơi rất hay, thể hiện đúng đẳng cấp của mình, nhưng nó lại quá thiếu ổn định. Tâm lý không bình thường cùng cái tôi quá lớn che lấp đi những giá trị lâu đời ở Man United, đó là tinh thần tập thể.
Khi SIr Alex còn tại vị, ngay cả những ngôi sao hạng A như David Beckham, Ruud van Nistelrooy hay Carlos Tevez đều bị “tống cổ” ngay lập tức khi có thái độ không tốt, đó là cách HLV huyền thoại này quản lý phòng thay đồ để nó không thể trở thành mầm mống khủng hoảng. Không một mặt xích yếu ớt, hay tiềm ẩn rủi ro phá hoại nào được phép tồn tại ở Man United thời Sir Alex.
Paul Pogba là một mắt xích như thế. Sự nổi loạn của cầu thủ này không chỉ một lần, hai lần mà diễn ra từ mùa giải này sang đến mùa giải khác trong suốt 3 năm. Nếu đội bóng chơi tốt và đi đúng hướng thì không sao, nhưng nếu có trục trặc, lập tức người ta thấy Pogba xuất hiện giữa tâm bảo với scandal. Cái nhìn “tóe lửa” của anh dành cho Jose Mourinho trên sân tập mùa trước là một ví dụ như thế.
Đến thời điểm này, sau tuyên bố muốn rời Man United để đi tìm thử thách mới, hẳn còn rất ít CĐV Man United còn kỳ vọng vào Paul Pogba. Số đông còn lại sẽ nhớ hơn về Sir Alex, bởi vì ông không sai khi bán Pogba, mà kẻ sai ở đây là BLĐ của “Quỷ đỏ”.