2023-10-30 14:45:01
[]
[]
https://media.phunutoday.vn/files/news/2023/10/29/cac-cu-bao-roi-chai-day-khong-lac-nua-binh-keu-to-nguoi-cang-cao-ngao-cang-that-bai-192253.jpg
Array

Các cụ bảo rồi: Chai đầy không lắc, nửa bình kêu to, người càng cao ngạo càng thất bại

Người xưa có câu: Thà ngậm miệng khiến người khác nghi ngờ mình nông cạn, còn hơn nói ra để họ khẳng định sự nông cạn của ta. Thế nên bạn càng khoe khoang thứ gì thì bạn đang thiếu thứ đó.

Thà nghèo mệnh, còn hơn nghèo tướng

Nghèo tướng ở đây là chỉ những người có tính cách nhỏ nhen, không độ lượng. Trong khi đó thì: Trong lòng có thơ, có sách thì khí phách ắt tự thanh cao. Dù nghèo tướng hay là giàu tướng thì then chốt là phải xem khí chất.

Chúng ta không thể lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta có thể lựa chọn cách sống của mình sao cho ý nghĩa. Sinh ra trong nghèo túng, điều này chẳng đáng sợ bằng chúng ta sống ích kỷ, nhỏ nhen.

Nghèo mệnh, thì chúng ta có thể thông qua phấn đấu mà thay đổi bản thân. Nghèo tướng, trở nên đê hèn thì chỉ khiến cho người khác chán ghét.

nguoi-khon

Chai đầy không lắc, nửa bình kêu to

Người xưa có câu: Thà ngậm miệng khiến người khác nghi ngờ mình nông cạn, còn hơn nói ra để họ khẳng định sự nông cạn của ta. Thế nên bạn càng khoe khoang thứ gì thì bạn đang thiếu thứ đó.

Những người càng không có bản sự gì thì lại càng thích khoe khoang mình giỏi, bản thân mình là thế này thế kia. Trong khi đó những người có tài năng thật sự thì họ sẽ sống khiêm tốn.

Người thực sự lợi hại và tài năng thì rất khó tìm, cũng rất khó mà nhận ra được ở giữa đám đông.

co-nhan-day

Tâm rộng một tấc, được lợi 3 phần

Tấm lòng rộng rãi thì đường đi rộng mở, bụng dạ hẹp hòi thì đường đi sẽ chật hẹp, phàm là người đối nhân xử thế mà có thể khoan dung độ lượng mới khiến cho người kính trọng.

Trong cuộc sống này, đối nhân nếu chúng ta có thể nhẫn thì hãy nhẫn, có thể nhường thì hãy nhường. Học cách thích nghi với người khác, đừng mong người khác thích nghi với mình, đối đãi với người ta thân mật, người ta cũng sẽ đối đãi thân mật với mình.

nguoi-thong-minh

Trong lòng có ân, trong mệnh có phúc

Sống trên đời, quan trọng là phải có một tấm lòng biết ơn, nhận được ơn của người phải khắc ghi trong lòng. Một người hiểu được cảm ân, chính là người lương thiện, sẽ được trời đất chứng giám.

Một người nếu sống biết ơn thì có thể dễ dàng đạt được hạnh phúc và có sự thỏa mãn. Lúc nào ghi nhớ cái tốt của người khác thì mỗi ngày mới có được ánh sáng mặt trời, có được bằng hữu làm bạn.

Lúc thành công, sẽ có nhiều lý do để cảm ơn, lúc thất bại càng phải biết ơn cuộc sống.

Nguồn: www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn |
Copy Link

Bài viết mới nhất

Ten Hag chỉ ra điều đáng sợ của Man United

Man United của Erik ten Hag đã trải qua khởi đầu tệ nhất trong một mùa giải ở Premier League khi chỉ xếp vị...

Hansi Flick nói thẳng trình độ của Real

Trận El Clasico đầu tiên của mùa giải năm nay đã diễn ra theo một kịch bản ít ai ngờ đến, khi Real Madrid...

“Quá sớm để nói Bayer Leverkusen không còn cơ hội vô địch”

Ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 8 Bundesliga, dù là đội được đánh giá cao hơn và thậm chí còn vươn lên dẫn...

Hủy diệt Real, Lewandowski đưa Barca trở lại mặt đất

Trao đổi sau màn hủy diệt Real Madrid, Robert Lewandowski thừa nhận Barcelona đã chơi một trận đấu tuyệt vời, nhưng giờ chưa phải...

Unai Emery: “Aston Villa xứng đáng giành chiến thắng”

Tiếp Bournemouth trên sân nhà, Aston Villa gặp không ít khó khăn trong việc tìm kiếm bàn mở tỷ số. Dù sao, họ vẫn...