Chiến lược gia người Tây Ban Nha nói với các cầu thủ của mình rằng họ đã ‘giết’ Manchester United, sau chiến thắng 2-1 tại Old Trafford vào tháng Mười Hai năm ngoái.
Bàn thắng đến từ khá sớm và người lập công là tiền vệ đồng hương với Pep Guardiola – David Silva. Bất chấp Marcus Rashford đã lấy lại thế cân bằng ngay sau đó, nhưng ở hiệp 2, Nicolas Otamendi đã tận dụng sai lầm của Romelu Lukaku và kết liễu Quỷ đỏ ngay tại nhà hát của những giấc mơ.
Trận thắng này cũng nới rộng khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng lên thành 11 điểm. Tuy nhiên, cuộc đụng độ này đã bị lu mờ bởi một cuộc cãi vã bên ngoài phòng thay đồ, sau trận đấu. Trong đó, trợ lý Mikel Arteta đã vướng phải những rắc rối với đội chủ nhà.
Thành công sau đó còn đến với The Citizens khi họ chỉ thất bại trước Liverpool vào tháng Giêng, trong khi Man Utd liên tiếp có 3 trận hoà trước Leicester City, Burnley và Southampton – đã khiến cho cuộc đua đến danh hiệu dường như đã được định đoạt ở những vòng đấu sau phiên chợ mùa đông.
Trong bộ phim tài liệu của Amazon Prime, All or Nothing, HLV Guardiola đã có những khoảnh khắc được ghi lại việc ông kể cho các cầu thủ của mình về viễn cảnh tươi sáng sau cuộc đụng độ tại Old Trafford, ‘bây giờ, tất cả đã nằm trong tay chúng ta’.
“Các bạn đã giết chết họ (Man Utd) khi chơi bóng,” Guardiola nói. “Và ngay cả trong những khoảnh khắc tồi tệ, các bạn cũng đã ở đó, tất cả các bạn.”
“Chúng ta đã đến đó (Old Trafford) để tiếp cận với những người hàng xóm của mình, cho họ thấy chúng ta là ai. Và các bạn đã làm điều đó, tất cả các bạn, đó là lý do tại sao bạn xứng đáng với tất cả sự tôn trọng của tôi. Mọi điều là tất cả trong tay của chúng ta. Chỉ có Man City mới có thể đánh mất Premier League ngay bây giờ.” Ông nói thêm.
Những người viết kịch bản cho bộ phim All Or Nothing không thể cưỡng lại được sự tiêu cực của Mourinho, với người kể là Ben Kingsley mô tả trận đấu tại Nhà hát của những giấc mơ như: “Guardiola so tài với Mournho một lần nữa; Sở hữu bóng so sánh với phòng thủ; tấn công mãnh liệt so với dựng xe bus.”
Vào giai đoạn cuối, ở trận lượt về tại Etihad, Man Utd của Mourinho đã trở lại mạnh mẽ sau 2 bàn bị dẫn trước và đánh bại The Citizén với tỉ số 3-2 chung cuộc. Kết quả đó đã ngăn cản Man City đăng quang lần thứ 5 ngay sau cuộc đụng độ này.