Đó là trận đấu mà họ có thế trận tốt, và tạo ra nhiều cơ hội, nhưng chỉ có được 1 bàn thắng do công của Juan Mata. Trong khi đó, Arsenal chỉ có 1 pha dứt điểm đi đúng khung thành David de Gea, và vẫn tìm được 1 bàn thắng cùng trận hòa ra về.
Thống kê cho thấy đây đã là trận hòa thứ 3 liên tiếp của Quỷ đỏ trên sân nhà Old Trafford. Trong 3 trận này, họ đã tung ra đến 74 cú sút, nhưng chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn thắng. Đó là điều khó hiểu, bởi huấn luyện viên Jose Mourinho đang có trong tay 2 tiền đạo đẳng cấp là Zlatan Ibrahimovic và Wayne Rooney, 2 tiền đạo triển vọng Anthony Martial và Marcus Rashford, cùng nhiều tiền vệ chất lượng, như Juan Mata, Henrikh Mkhitaryan,…
Sau trận đấu với Arsenal, HLV Mourinho có lí do để tuyên bố: “Chúng tôi là đội kém may mắn nhất giải Ngoại hạng Anh. Trong 3 trận đấu vừa qua ở sân nhà, gặp Stoke City, lẽ ra Man United phải thắng 5 hoặc 6-0 nhưng cuối cùng lại hòa, gặp Burnley chúng tôi phải thắng 5, 6-0 nhưng vẫn hòa và đến hôm nay, chúng tôi có thể thắng 2 hoặc 3-0 nhưng chúng tôi lại hòa. Vì thế, tôi nghĩ Man United là đội kém may mắn nhất.”
Xem lại trận hòa 1-1 của Man United với Arsenal: