Những ngày qua, thông tin Ashley Young chuẩn bị gia nhập Inter Milan xuất hiện dày đặc trên khắp mặt báo. Điều đáng nói, thủ quân của Manchester United đã thẳng thừng từ chối bản hợp đồng mới mà ban lãnh đạo đưa ra, và kiên quyết thể hiện ý định chuyển sang Serie A của mình.
Dĩ nhiên, nhiều người sẽ cho rằng, lí do giải thích cho quyết định của Young là việc anh không thể cạnh tranh một vị trí chính thức ở cả hai cánh, với những Aaron Wan-Bissaka, Diogo Dalot, Luke Shaw và Brandon Williams. Nhưng bấy nhiêu nguyên nhân là có đủ để một cầu thủ đã gắn bó 9 năm với câu lạc bộ “dứt áo ra đi”?
Vị trị sở trường
Rõ ràng, Young chẳng thể nào có cơ hội ra sân nếu như một số cái tên bên trên không đồng loạt chấn thương. Nhưng, mấy ai còn nhớ bản thân anh không phải là hậu vệ cánh, mà là một cầu thủ tấn công. Ở thời đỉnh cao, Young thậm chí được ca tụng là một trong những cầu thủ chạy cánh hàng đầu châu Âu, chứ không riêng gì Premier League.
“Tôi vẫn thấy mình là một cầu thủ chạy cánh, tôi thường nói với Solskjaer trong lúc tập luyện rằng tôi là một ‘winger’ hoặc ‘số 10’. Ông ấy có thể để tôi thi đấu ở vị trí đó.”
Bên trên là những chia sẻ của Young trên trang chủ câu lạc bộ vào tháng 3. Và từ đó đến nay, anh vẫn gắn liền với vị trí hậu vệ cánh ở cả hai hành lang.
Thời điểm Man Utd đưa ra thỏa thuận mới
Trước khi có những thông tin về việc Young gia nhập Inter, hầu hết các phương tiện truyền thông đều khẳng định Quỷ đỏ sẽ không gia hạn hợp đồng với hậu vệ này. Gần đây, người hâm mộ mới “vỡ lẽ” rằng chính anh đã từ chối việc ký vào thỏa thuận mới. Dù không có nguồn tin xác thực, nhưng nhiều khả năng Quỷ đỏ “nước đến chân mới nhảy”.
Mùa Hè vừa qua, Ander Herrera đã chuyển sang PSG cũng với lí do tương tự. Chính tiền vệ người Tây Ban Nha đã khẳng định, vào thời điểm Man Utd gửi lời đề nghị, thì anh đã quyết định gia nhập đội bóng thành Paris. Dĩ nhiên, không loại trừ việc Young quyết định “dứt áo ra đi” cũng bởi vì nguyên nhân này.
Những lời chỉ trích
Dù sao chăng nữa, Young vẫn là một “công thần”, anh đã hi sinh vị trí sở trường của mình trong suốt 9 năm qua chỉ để toàn tâm toàn ý cống hiến cho Quỷ đỏ. Nhưng đổi lại, cầu thủ này chỉ nhận về những lời chỉ trích đến từ người hâm mộ. Lòng tự trọng của một con người vốn có giới hạn, và khi nó vượt đỉnh, thì “tức nước vỡ bờ” là hệ quả tất yếu.
Solskjaer khen ngợi Young: