Lần gần nhất Man Utd ghi được hơn 2 bàn thắng tại Premier League đã diễn ra vào ngày 11/8, thời điểm họ bất ngờ hủy diệt Chelsea với tỉ số 4-0. Từ đó cho đến trước màn thư hùng ở Carrow Road, các học trò của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đều chỉ ghi không quá 1 bàn/trận trên mọi đấu trường.
Điều này đầu tiên cho thấy sự cải thiện mà chiến lược gia người Na Uy đã khẳng định từ trước, khi ông nói rằng đội bóng sẽ biết cách xé lưới đối thủ nhiều hơn nữa, kiếm được phạt đền nhiều hơn nữa với sự trở lại của tiền đạo Anthony Martial. Và thực tế cho thấy, Man Utd được hưởng 2 quả penalty dù đều hỏng ăn!
Đặc biệt, đây là trận đấu hiếm hoi mà bầy Quỷ đỏ dứt điểm (trúng đích) rất nhiều khi có đến 21 lần bắn phá và 11 trong số đó khiến thủ môn Tim Krul phải làm việc vất vả. Cùng với đó, họ hạn chế sức tấn công từ Teemu Pukki và các đồng đội, với chỉ 3 lần đội chủ nhà có thể làm David de Gea hoạt động.
Nhưng nếu tạm gác lại vấn đề chiến thuật hay chuyên môn, chúng ta có thể đánh giá màn trình diễn của Man Utd hôm nay giống như chính họ từng làm trong quá khứ: Hạ gục đối thủ bằng bản lĩnh của một đội bóng lớn, chơi thong thả, điềm tĩnh, không mất sức và vẫn tạo ra cơ hội để chuyển hóa thành bàn thắng.
OptaJoe: “Man Utd đã được hưởng 6 quả phạt đền ở PL mùa này, hơn ít nhất 3 quả so với bất kỳ đội nào khác”.
Người ta đã khen các cầu thủ áo đỏ chơi một trận hay nhất mùa giải khi đụng độ Liverpool, người ta cũng đã ca ngợi chiến thắng hoàng tráng 4-0 hồi đầu mùa hoặc đâu đó là bản lĩnh cứng rắn trước Arsenal, nhưng để nhẹ nhàng giành điểm, màn thư hùng ở Carrow Road mới xứng đáng được nhắc đến đầu tiên.
Man Utd áo đảo không bởi sự kiểm soát, mà là ở những lần lên bóng của hầu hết tất cả các cầu thủ (ngoại trừ Harry Maguire và thủ môn). Họ sở hữu 19 lần rê dắt thành công, thống kê cho thấy những Fred, Victor Lindelof hay Ashley Young đều rất tự tin, khác hẳn so với chính họ trong thời gian trước đây.
Cá nhân Fred – người bị chỉ trích rất rất nhiều từ khi đến với Man Utd – có đến 7 lần tắc bóng thành công, con số mà anh hiếm khi đạt được trong hơn một năm qua. Chưa kể, ngôi sao sinh năm 1993 cũng chứng tỏ thêm sự tự tin khi tung ra tổng cộng ba pha dứt điểm và nó đều diễn ra ở bên ngoài vòng cấm địa.
Trước trận đấu, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer nói rằng cặp đôi sao trẻ James Garner và Brandon Williams hoàn toàn có cơ hội đá chính, nhưng cuối cùng ông lại chọn Andreas Pereira và Ashley Young để chứng tỏ sự linh hoạt ở cả hành động và lời nói của mình trong chuyên môn.
Vẫn cần thời gian để kiểm chứng bản lĩnh thực sự của Quỷ đỏ, nhưng người hâm mộ chỉ cần nhìn thấy đội bóng này chơi với vị thế cửa trên là họ đã hạnh phúc lắm rồi. Ba điểm trước Norwich City là tin vui, và hy vọng nó tiếp tục đến nhiều hơn nữa trong thời gian tới.
Solskjær vui vì Maguire, Wan-Bissaka