
Cuối tuần qua, trận chung kết Cúp Liên đoàn Pháp đã diễn ra. Trước khi tiếng còi khai cuộc vang lên, một lễ khai mạc khá hoành tráng được tổ chức. Đáng chú ý, HLV huyền thoại Arsene Wenger vinh dự được mời mang chiếc cúp ra sân.

Nhân cơ hội này, “Giáo sư” đã tận hưởng cảm giác nâng cao một chiếc cúp lần đầu tiên kể từ khi rời Arsenal.

Wenger sau đó đặt chiếc cúp lên bục trước khi hai đội bước ra sân.

Bên cạnh việc mang chiếc cúp ra sân, Wenger còn có mặt để cổ vũ cho đội bóng quê nhà Strasbourg. Ông sinh ra tại đây và từng có 3 mùa giải khoác áo Strasbourg khi còn là cầu thủ.

Đối thủ của Strasbourg trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Pháp là EA Guingamp. Đây là CLB đã loại PSG ở vòng tứ kết khi giành chiến thắng với tỉ số 2-1.

Guingamp là CLB cũ của Voi rừng Didier Drogba, và anh cũng xuất hiện trên sân để theo dõi và cổ vũ.

Hai đội thi đấu nỗ lực nhưng không có bàn thắng nào được ghi trong 120 phút.

Loạt penalty được diễn ra để xác định đội vô địch và Strasbourg đã giành chiến thắng 4-1.

Họ nâng cao chiếc Cúp Liên đoàn Pháp lần thứ 4 trong lịch sử CLB. Trước đó, Strasbourg từng vô địch mùa 1963/64, 1996/97, 2004/05.
