Tại Etihad, Arsenal đã chơi không tồi và có được bàn mở tỉ số do công của Theo Walcott. Tuy nhiên, 2 bàn thắng của Leroy Sane và Raheem Sterling sau đó đã giúp Man City giành trọn 3 điểm.
Điều đáng nói là ở cả 2 tình huống dẫn đến bàn thắng của Man City, trọng tài hoàn toàn có thể bắt việt vị. Và sau trận đấu, HLV Wenger đã lên tiếng mỉa mai trọng tài: “Các trọng tài được bảo vệ rất tốt. Họ như những con sư tử trong sở thú vậy. Bởi thế, chúng tôi phải sống cùng những quyết định của họ. Tôi muốn các trọng tài được bảo vệ thật tốt. Tôi muốn họ được an toàn. Nhưng nếu họ có thể ra các quyết định đúng đắn thì mọi thứ sẽ tốt hơn nhiều.
Trọng tài là chủ đề đã được nhắc đến quá nhiều. Tôi không muốn nhắc đến nữa. Tôi chỉ cảm thấy họ có quyền được an toàn, được bảo vệ, nhưng nếu họ đưa ra quyết định đúng đắn thì mọi thứ sau đó thậm chí còn tốt đẹp hơn nhiều.”
Sau thất bại đêm nay, Arsenal đã để thua Chelsea đến 9 điểm trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Đó là một khoảng cách rất lớn, nhưng Pháo thủ có thể thu hẹp nếu giành chiến thắng trước West Brom và Crystal Palace trong 2 trận đấu tiếp theo.
Xem lại chiến thắng 2-1 của Man City trước Arsenal: