Mùa Giáng sinh luôn chứa đựng những điều kỳ diệu, cả ở trong bộ môn bóng đá. Và những phép lạ đầu tiên đã xuất hiện vào rạng sáng nay, trong trận cầu điên rồ giữa Arsenal và Liverpool. Lữ đoàn đỏ dẫn trước Pháo thủ 2-0 hơn nửa thời gian thi đấu nhưng sau đó các học trò của Arsene Wenger đã lật ngược lại thế trận khi ghi 3 bàn chỉ trong vòng 5 phút. Rất may cho đội khách khi phút lóe sáng của Firmino đã đem về 1 điểm cho The Kop, giúp họ tránh khỏi trận thua bẽ mặt.
Premier League bước vào giai đoạn mùa Đông thường chứa đựng rất nhiều sự bất ngờ, đó là lý do tạo nên sự hấp dẫn của giải đấu đậm tính giải trí này. Thế nhưng khi chứng kiến một trận cầu “mở” có rất nhiều bàn thắng giữa Arsenal và Liverpool, NHM hiểu rằng hai đội bóng này chỉ có thể cạnh tranh một vị trí trong top 4 chứ chưa đủ đẳng cấp để chạy đua cho chức vô địch.
HLV Arsene Wenger giữ nguyên đội hình 4-2-3-1 từng giành chiến thắng trước Newcastle ở vòng 18. Đây có thể xem là một quyết định sai lầm của chiến lược gia người Pháp. Granit Xhaka và Jack Wilshere không thể chịu đựng áp lực mà các cầu thủ Liverpool tạo ra. Wenger cũng đã đặt cược vào tài năng trẻ Ainsley Maitland-Niles khi bố trí anh kèm cặp cầu thủ đầy tốc độ là Mohamed Salah. Kế hoạch của Giáo sư phá sản khi cặp tiền vệ của Arsenal không kịp lùi về hỗ trợ hàng phòng ngự trong bàn thua đầu tiên, còn Salah như thường lệ vẫn có một ngày thi đấu chói sáng. Nếu các cầu thủ của Liverpool “bén” hơn, họ đã có thể dẫn trước 3-0 trong hiệp thi đấu thứ nhất.
May mắn cho Arsenal, “căn bệnh” của Liverpool lại tái phát đúng thời điểm mà NHM đội bóng này nghĩ họ chắc chắn sẽ có được 3 điểm trên Emirates. Alexis chơi mờ nhạt nhưng nhanh chóng nhận thấy khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ cánh của đối thủ để lao vào đánh đầu làm tung lưới Mignolet. 3 phút sau, cú sút tưởng chừng như nằm trong tầm khống chế của Mignolet lại bất ngờ đi vào lưới trước sự ngỡ ngàng của khán giả. Bàn thắng thứ 3 mang đậm phong cách của Pháo thủ. Chỉ đáng tiếc họ không thể giữ lại 3 điểm trên sân nhà bởi khoảnh khắc lóe sáng của Firmino.
Người hâm mộ có thể thích thú với lối đá cống hiến và xuất hiện nhiều bàn thắng giữa hai đội. Tuy nhiên với góc nhìn chuyên môn, đó chẳng khác nào tự sát. Ở mùa giải năm nay, Liverpool và Arsenal lần lượt có 8 và 9 trận họ để lọt lưới nhiều hơn 2 bàn. Kể cả có một hàng công cực mạnh, nhưng với một hàng thủ yếu kém thì đừng mơ đến chức vô địch.