AFF Cup 2014, ĐT Việt Nam có chiến thắng 2-1 trên sân khách trước Malaysia ở trận bán kết lượt đi, nhưng khi trở lại sân nhà, thầy trò Miura lại bất ngờ thua với tỷ số 2-4. Chung cuộc, ĐT Việt Nam thua 4-5 và bị loại khỏi giải. Trận lượt về năm đó mãi là ký ức buồn với NHM lẫn các tuyển thủ Việt Nam. Chơi trên sân nhà, có lợi thế khán giả nhà và bàn thắng, vậy mà các cầu thủ lại trải qua những phút tồi tệ, bị thủng lưới tới 4 bàn chỉ trong hiệp 1.
Sau trận đấu, NHM đã chỉ trích ĐT Việt Nam dữ dội, trong khi phía lãnh đạo VFF nghi ngờ trận đấu “có mùi”, yêu cầu công an vào cuộc. Tất nhiên, không có bất cứ bằng chứng phạm pháp nào được tìm thấy. Lý do được giải thích là các tuyển thủ Việt Nam đã chơi một trận dưới sức mình, liên tiếp mắc sai lầm và bị yếu tố may mắn quay lưng…
2 năm đã trôi qua, một lần nữa ĐT Việt Nam lại giành vé vào bán kết AFF Cup, nhưng lần này, đối thủ của chúng ta không phải Malaysia, mà là Indonesia, đội chưa từng lên ngôi tại AFF Cup. Tuy vậy, họ lại được đánh giá mạnh không kém gì những ứng viên vô địch khác. Dĩ nhiên, người hâm mộ chẳng bao giờ mong nhìn lại những khoảnh khắc buồn này cả.
Thế nhưng, không biết vô tình hay cố ý mà trang chủ của AFF Cup 2016 lại bất ngờ cho đăng tải lại những hình ảnh về 2 trận bán kết cách đây 2 năm giữa Việt Nam và Malaysia. Nó khiến nhiều người chột dạ, nhưng hy vọng không phải là một điềm xấu.