Rạng sáng nay (20/7), trận chung kết CAN 2019 đã diễn ra giữa Algeria và Senegal. Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Riyad Mahrez và các đồng đội đã giành chiến thắng với tỉ số 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đã được ghi ở phút thứ 2 do công của Baghdad Bounedjah. Đáng chú ý, Algeria chỉ có 1 cú sút trong suốt trận đấu so với 12 lần dứt điểm của Senegal nhưng họ đã có được điều mình cần, đó là chức vô địch.
Trong lễ trao giải, ban tổ chức cũng đã công bố danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất CAN 2019 và danh hiệu đó đã thuộc về Ismael Bennacer, tiền vệ đang thuộc biên chế Empoli. Điền này chắc chắn sẽ đem lại niềm vui rất lớn cho chàng trai 22 tuổi, sau 1 mùa giải đáng buồn khi anh không thể giúp Empoli trụ hạng thành công.
Không chỉ với cá nhân Ismael Bennacer, niềm vui của anh còn giúp cho…ban lãnh đạo AC Milan có thể thở phào nhẹ nhõm. Chàng trai của Algeria đã được HLV Marco Giampaolo nhắm đến để gia cố tuyến giữa. Trước khi trận chung kết CAN 2019 diễn ra, Rossoneri đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ 22 tuổi với giá 10 triệu euro.
Vậy nên, đến thời điểm này, Paolo Maldini và các trợ lý đang cảm thấy rất vui vì 2 lí do. Thứ nhất, AC Milan đã có được sự phục vụ của 1 trong những tiền vệ trẻ tài năng nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Thứ 2, họ sẽ phải trả cho Empoli số tiền lớn hơn rất nhiều nếu không thể kết thúc quá trình đàm phán sớm hơn.