2024-04-13 21:32:41
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5waHVudXRvZGF5LnZuL2ZpbGVzL25ld3MvMjAyNC8wNC8xMy81LWRpZXUtcXVhbi10cm9uZy1uaGF0LXRyb25nLWN1b2MtZG9pLWFpLXNvLWh1dS1kdS1jYS1kb2ktZ2lhdS1raG9uZy1haS1zYW5oLW5vaS0yMTMyMjQuanBn.webp
Array

5 điều quan trọng nhất trong cuộc đời, ai sở hữu đủ cả đời giàu không ai sánh nổi

Điều quan trọng nhất trong cuộc sống không gì khác hơn là 5 điểm sau:

Sức khỏe

Không có sức khỏe thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Tiền bạc, địa vị, danh tiếng, tất cả đều không đáng kể khi đặt lên bàn cân với sức khỏe.

Mất sức khỏe thì dù có giàu sang, địa vị cao bao nhiêu đi chăng nữa, chúng ta cũng không thể tận hưởng được vẻ đẹp của cuộc sống. Vì vậy, ngay từ bây giờ, chúng ta nên trân trọng cơ thể mình, chú ý đến sức khỏe, duy trì thái độ tích cực và làm cho cuộc sống tràn đầy năng lượng.

Ngay từ bây giờ, chúng ta nên trân trọng cơ thể mình

Ngay từ bây giờ, chúng ta nên trân trọng cơ thể mình

Cha mẹ

Trên đời này còn gì đáng quý hơn, đáng trân trọng hơn là cha mẹ – những người sinh thành, dưỡng dục và yêu thương ta. Chữ hiếu là hàng đầu, đời này có thể quên nhiều người, quên nhiều thứ nhưng hiệu đạo thì mãi đừng quên. Bởi tình yêu thương của cha mẹ chính là tài phú của cuộc đời con cái.

Bạn bè

Cơ duyên gặp gỡ trên đời không nhiều, Phật có dạy kiếp trước ngoái đầu 500 lần kiếp này mới có duyên gặp mặt. Đã là bạn tức là lương duyên, cùng nhau nâng niu, gìn giữ mối duyên ấy thật đáng quý biết bao. Bạn tốt giúp ta tốt lên, để ta thấy tình người nồng ấm, cuộc đời tươi đẹp hơn, không giữ điều này thì giữ điều nào?

Con cái

Con cái là lộc trời ban, đến với mình như một món quà, có trách nhiệm nhưng thật nhiều niềm vui. Yêu thương con cái sẽ gieo nhân lành gặt quả ngọt. Một đứa trẻ từ nguyên sơ thành người trưởng thành, tốt đẹp, thật đáng tự hào biết bao.

Và con cái cũng là điểm tựa, là chỗ dựa tinh thần, là điều quý giá nhất đời của cha mẹ. Hãy để con đến với thế giới bằng sự chào đón và lớn lên bằng sự chăm sóc thật chu toàn.

Duy trì trái tim nhân hậu và biết ơn

Chúng ta nên học cách biết ơn mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống và trân trọng mọi chi tiết, mọi vật xung quanh mình. Đồng thời, chúng ta cũng nên duy trì tấm lòng lương thiện và quan tâm, giúp đỡ người khác. Bằng cách này, cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa và tươi đẹp hơn.

Tiểu thuyết gia nổi tiếng người Trung Quốc, Sử Thiết Sinh đã viết đoạn văn này:

“Khi chân tay còn nguyên vẹn, tôi thường phàn nàn về cuộc sống xung quanh mỏi mệt triền miên. Sau khi bị liệt, tôi nhớ những ngày còn có thể đi lại và chạy. Mấy năm sau, tôi bị lở loét khi nằm liệt giường, nhớ cả thời gian ngồi một chỗ an toàn trên xe lăn trong hai năm đầu tiên. Sau đó, tôi bị bệnh nhiễm trùng huyết, lại tiếc về thời gian nằm liệt trên giường.

Lại qua vài năm, cần phải chạy thận, thời gian tỉnh táo hiếm hoi vô cùng. Alexandre Dumas (đại văn hào nổi tiếng người Pháp gốc Phi) cũng nói điều tương tự, ông cho rằng cuộc sống không quan trọng may mắn hay xui xẻo, nó chỉ là sự so sánh giữa hai hoàn cảnh khác nhau”.

Hãy luôn nhớ sống trong hiện tại.

Nguồn: www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn |
Copy Link

Bài viết mới nhất

5 loại cây, 3 loại quả trồng ở nhà nào nhà đấy nghèo, mất lộc: Về xem nhà bạn có không?

Năm loại cây mà các cụ xưa căn dặn không nên đem trồng trong vườn nhà là cây dâu, cây lê, cây tùng, cây...

“Đẳng cấp của Barella sánh ngang với Rodri”

Nicolo Barella chơi tốt trong trận hoà 0-0 của Inter Milan trước Man City vừa qua. Cầu thủ người Italia giúp cho tuyến giữa...

Sếp lớn LĐBĐ Malaysia lên tiếng về mức lương của HLV Park Hang-seo

Cách đây chưa lâu, truyền thông Malaysia đã đưa tin LĐBĐ nước này (FAM) thực sự muốn chiêu mộ HLV Park Hang-seo và sẵn...

Việt Nam có loại cá giàu omega-3 như cá hồi, rẻ chỉ bằng 1/5 cá hồi, gặp nhớ mua ngay kẻo lãng phí

Loại cá này còn không lo ngậm thủy ngân nhiều như cá hồi rất an toàn lại tốt cho sức khỏe.Đó chính là cá...

“Cậu ấy sẽ đóng phần quan trọng trong kế hoạch của Ten Hag”

Hè này, Man United đã chi đậm để mang về sân Old Trafford thêm 2 trung vệ lần lượt là Leny Yoro và Matthijs...