Dừng lại đi Conte
Vắng Morata, Conte bố trí Hazard ở vị trí cao nhất trên hàng công. Như thường lệ, anh tiếp tục thi đấu năng nổ và là một trong những cầu thủ hay nhất của Chelsea trên sân Goodison Park.
Thế nhưng, cái hay của cầu thủ người Bỉ chỉ được thể hiện trong vài trò một người tạo tình huống, gây đột biến. Di chuyển quá rộng nên Hazard hoàn toàn mờ nhạt với nhiệm vụ một số 9, một ‘thợ săn’ trong vòng cấm. Everton đã có 3 lần phá bóng trên vạch vôi và nếu có một tiền đạo đích thực, Batshuayi cũng được, Chelsea nhiều khả năng đã tận dụng được 1 trong số đó để ghi bàn.
Chelsea luôn cần Alvaro Morata
Siêu phẩm của Marcos Alonso trong trận đấu với Southampton phần nào đó che lấp đi những vấn đề trên hàng công của Chelsea khi ra sân với bộ ba Willian – Hazard – Pedro. Đó là trận đấu Chelsea tấn công nhiều, kiểm soát bóng nhiều nhưng luôn khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng.
Mọi thứ tiếp tục tái hiện trước Everton tối nay và không có siêu phẩm nào cứu The Blues cả. Đã đến lúc Morata cần trở lại đội hình chính Chelsea ở Ngoại hạng Anh. Với Morata, ít nhất Chelsea vẫn còn vũ khí tạt cánh đánh đầu để ghi bàn khi bế tắc.
Gậy ông đập lưng ông
Chelsea đã không còn áp dụng chiến thuật ‘đỗ xe bus’ kể từ khi Conte lên dẫn dắt CLB. Tuy nhiên, The Blues được xem là đội bóng đi tiên phong cho chiến thuật này tại Ngoại hạng Anh dưới thời Mourinho.
Và họ đã nhận lại trái đắng từ Everton ngày hôm nay. Một trận đấu mà gần như phần lớn thời gian đội chủ nhà không màng đến tấn công, chỉ chăm chăm co cụm phòng ngự phá lối chơi của Chelsea. Chiếc xe bus màu xanh đã phản chủ.
Thay đổi bất ngờ, thành công ngoài mong đợi
Trong cả 4 trận đầu tiên dẫn dắt Everton, Big Sam đều tin dùng bộ đôi trung vệ Mason Holgate và Ashley Williams. Tuy nhiên, trước một Chelsea hùng mạnh, ông lại bất ngờ cho ra sân Phil Jagielka và Michael Keane.
Dù vậy, bộ đôi này đã có một ngày thi đấu xuất sắc góp công lớn giúp Eveton giữ sạch lưới trước Chelsea. Jagielka 2 lần phá bóng ngay trên vạch vôi trong khi đó Keane thực hiện thành công 2 pha tắc bóng và 8 lần cắt bóng. Vô tình, trong tay Big Sam giờ có 4 lựa chọn cho vị trí trung vệ.
Có Rooney, Everton biết đâu đã thắng
Cựu tiền đạo Man United bất ngờ hồi sinh trong thời gian gần đây. Anh đã ghi 6 bàn thắng và có 2 pha kiến tạo trong 5 trận gần nhất.
Tiếc rằng Rooney đã ngã bệnh và không thể góp mặt trong trận đấu hôm nay. Vắng anh, lối chơi phản công của Everton bị ảnh hưởng khá nhiều. Không ít lần họ cướp được bóng từ Chelsea nhưng các đợt phản công tỏ ra đơn điệu. Everton thiếu người cầm bóng, đi bóng và phất bóng chuẩn sát cho Dominic Calvert-Lewin, điều mà Rooney hoàn toàn có thể làm tốt.