2024-05-18 10:40:44
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5waHVudXRvZGF5LnZuL2ZpbGVzL25ld3MvMjAyNC8wNS8xOC8zLWxhbi10aHVjLXRpbmgtbG9uLW5oYXQtY3VhLWRvaS1uZ3VvaS1uZXUtYWktY29uLW1lLW11b2ktdGhpLWNhLWRvaS1zb25nLXRoZS1sdW9uZy0xMDI1MTkuanBn.webp
Array

3 lần thức tỉnh lớn nhất của đời người: Nếu ai còn mê muội thì cả đời sống thê lương

Khi cuộc sống của con người trở nên hỗn độn, mệt mỏi thì việc đặt kỳ vọng vào cảm xúc là điều dễ dàng. Việc cứ chìm đắm bất chất thực tại cứ tưởng đó là tình cảm hưng đó chính là sự trốn tránh bản thân.

Ham muốn vật chất: Khi bạn không thể thoát khỏi nó, nó sẽ chi phối bạn

Trên thế giới này chỉ cần mở mắt là sẽ có những cám dỗ ập đến, nó như là cái bẫy vàng dưới chân bạn vậy. Dù biết rõ điều này là không tốt nhưng vẫn chỉ như con thiêu thân chẳng kiềm chế được.

Nếu một người chẳng kiềm chế được con người của mình thì lòng tham sẽ nhấn chìm người đó. Từ bỏ bản thân, sống kỷ luật hơn vốn là điều chẳng dẽ dàng gì. Nhưng khi bạn tự tay cắt bỏ lòng tham, bạn mới được giải thoát.

Nếu một người chẳng kiềm chế được con người của mình thì lòng tham sẽ nhấn chìm người đó. (ảnh minh họa)

Nếu một người chẳng kiềm chế được con người của mình thì lòng tham sẽ nhấn chìm người đó. (ảnh minh họa)

Cảm xúc: Chẳng ai cứu được bạn ngoài chính bản thân bạn

Khi cuộc sống của con người trở nên hỗn độn, mệt mỏi thì việc đặt kỳ vọng vào cảm xúc là điều dễ dàng. Việc cứ chìm đắm bất chất thực tại cứ tưởng đó là tình cảm hưng đó chính là sự trốn tránh bản thân. Thức tỉnh khỏi vòng xoáy cảm xúc, buông bỏ đi kỳ vọng, chẳng còn mong ai đến, cũng chẳng vì lời nói của ai mà cả đêm đau khổ.

Khi cuộc sống của con người trở nên hỗn độn, mệt mỏi thì việc đặt kỳ vọng vào cảm xúc là điều dễ dàng.  (ảnh minh họa)

Khi cuộc sống của con người trở nên hỗn độn, mệt mỏi thì việc đặt kỳ vọng vào cảm xúc là điều dễ dàng. (ảnh minh họa)

Sự sở hữu: Điểm đến tốt nhất của cuộc sống chính là bạn

Những gì mà chúng ta đang vật vã kiếm tìm, có thể chính là những thứ mà chúng ta đã có. Chúng ta lúc nào cũng nhìn ra xung quanh hưng bỏ quên đi những gì mình muốn. Đó là lý do vì sao chúng ta chưa thể thành công.

Khi cuộc sống của con người trở nên hỗn độn, mệt mỏi thì việc đặt kỳ vọng vào cảm xúc là điều dễ dàng.  (ảnh minh họa)

Khi cuộc sống của con người trở nên hỗn độn, mệt mỏi thì việc đặt kỳ vọng vào cảm xúc là điều dễ dàng. (ảnh minh họa)

Quá nhiều người cả đời cứ tìm bên ngoài nhưng lại đánh mất chính mình. Lòng người cũng như là tấm gương, vạn vật trên đời sẽ phản chiếu lại. Nếu bạn không yêu bản thân mình thì sao đòi hỏi người khác yêu bạn được.

Khi cuộc sống của con người trở nên hỗn độn, mệt mỏi thì việc đặt kỳ vọng vào cảm xúc là điều dễ dàng. Chỉ là họ trèo xuống vực sâu, lặn lội trong bùn rôi tự biến đau khổ thành động lực để mình cố gắng mà thôi.

Nguồn: www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn |
Copy Link

Bài viết mới nhất

Chuyển nhượng sáng 29/09: Arsenal đau đầu với Partey; Chelsea theo đuổi Duran

Arsenal đau đầu với ParteyArsenal đang phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan về tương lai của tiền vệ Thomas Partey....

4 điều rút ra sau trận HAGL và Nam Định: Xứng danh ngựa ô; Xuân Son gặp hạn

Trận đấu sớm của vòng 3 V.League 2024/2025 là màn đọ sức đáng chú ý giữa đội bóng đang đứng đầu BXH là HAGL...

Arteta: “Tôi yêu mến Pep”

Trận hòa 2-2 của Manchester City trước Arsenal khiến mối quan hệ giữa Pep Guardiola và Mikel Arteta trở nên căng thẳng. Đôi bên...

Niềm vui không trọn vẹn của Liverpool

Liverpool chính thức chiếm ngôi đầu BXH Premier League sau chiến thắng 2-1 trước Wolves. Ibrahima Konate và Mohamed Salah lần lượt ghi bàn,...

Vì sao Hansi Flick cất Lamine Yamal dự bị?

Hansi Flick đã xác nhận lý do đưa ra quyết định cho Lamine Yamal dự bị trong trận đấu giữa Barcelona và Osasuna vừa...