2016-04-16 14:40:51
{"goc-ban-doc":"G\u00f3c B\u1ea1n \u0110\u1ecdc","tin-top":"Tin Top"}
{"barcelona":"barcelona","got-chan-achilles":"G\u00f3t ch\u00e2n Achilles","hoang-thien":"Ho\u00e0ng Thi\u00ean","luis-enrique":"Luis Enrique"}

Gót chân Achilles của người Catalonia

Tương truyền rằng, khi Achilles sinh ra đã có lời tiên tri là chàng sẽ chết trên chiến trường. Để giúp con mình được trường tồn, Thetis đã dốc ngược người cậu bé, hai tay giữ bằng gót chân, rồi nhúng cả người cậu vào nước sông Styx. Vậy cả người Achilles là mình đồng da sắt, chỉ có gần nơi gót chân là yếu vì không được nhúng nước. Cuối cùng, trong chiến tranh thành Troia Achilles đã bị hoàng tử Paris dùng tên bắn xuyên qua gót chân và tử trận,…

Gót chân Achilles của người Barcelona
Thất bại của Barcelona đã được dự báo từ trước. Nguồn: Internet.

[su_dropcap]T[/su_dropcap]rở lại trận đấu rạng sáng 14/4, tại sân Vicente Calderon, Barcelona – “đội bóng của những vị thần” đã gục ngã trước đội quân của Simeone với tỉ số 2 – 0. Với nhiều người hâm mộ và cả giới truyền thông, kết quả này đã mang lại một sự bàng hoàng không nhỏ. Nhưng khi xem xét lại, sự thất bại của Barcelona thực chất đã được dự báo từ trước.

Còn nhớ sau hai lượt trận đối đầu với Barca, dù đón nhận lấy thất bại, nhưng HLV Wenger của Arsenal đã từng nhận định rằng: “Barca không phải là một đội bóng hoàn hảo”“Barca dễ bị đánh bại hơn trước rất nhiều.”

Có một Barca quá kiêu ngạo

Barca đã bắt đầu mùa giải 2015/16 một cách chật vật. Dường như họ vẫn còn “lâng lâng” trong men say chiến thắng, với vị thế của một kẻ đứng trên đỉnh thế giới. Trong hai trận đấu đầu tiên, với Sevilla ở Siêu cúp châu Âu và với Athletic Bilbao ở Siêu cúp TBN, Barca nhanh chóng nhận được những “gáo nước lạnh” khi đã để thủng lưới đến 8 bàn (bằng nửa số bàn thua của mùa trước). Và với trận thua 0 – 4, trên sân của Bilbao, Barcelona đã đá phăng đi siêu cúp Tây Ban Nha, kết thúc giấc mơ ăn 6 đầy tiếc nuối.


Nhiều người bào chữa: vì lý do thể lực nên những trụ cột chính của Barca đã không thể ra sân, từ đó dẫn đến trận thua muối mặt trước đội bóng chủ sân San Mames. Tuy nhiên, họ cũng quên rằng ở trận đấu trước với Sevilla, chính Barca với sự khinh địch của mình, đã đánh mất lợi thế khi dẫn trước đến 4 – 1 và khiến trận đấu phải kéo dài đến 120 phút.

Ở trận thua 0 – 4 trước Bilbao, HLV Enrique đã sai lầm vì quá tự tin khi sử dùng đội hình dự bị với chất lượng hạng trung để đấu với đội bóng có biệt danh “Leones”. Chính những điều đó đã làm cho gã khổng lồ xứ Catalan phải trả giá.

Gót chân Achilles của người Barcelona
Sự kiêu ngạo đã khiến Barca đá văng danh hiệu siêu cúp Tây Ban Nha. Nguồn: Internet.

Tuy nhiên, với đẳng cấp của một ông vua châu lục, Barca nhanh chóng lấy lại vị thế bằng chuỗi bất bại 39 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Nhưng đây cũng là lúc sự kiêu ngạo của Barca trở lại.

Còn nhớ sau khi vượt qua Arsenal ở vòng 1/8 Champions League, HLV Enrique đã phát biểu: “Đối thủ duy nhất tôi muốn tránh là Barca,” ngay cả Suarez cũng cho rằng: “Barca là đội bóng mạnh nhất thế giới.” Còn ở Laliga, sau trận thắng đội bóng nhược tiểu Getafe với tỉ số 6 – 0, Enrique tiếp tục tuyên bố: “Barca hoàn hảo, có một không hai.” Trước trận siêu kinh điển với Real Marid, ông lại phát biểu chắc chắn tiếp tục hạ gục Real Marid.

Ở mùa giải trước, chúng ta đã được chứng kiến một Real Madrid hùng mạnh với việc bất bại hơn 20 trận và kết quả là trắng tay ở cuối mùa. Có bài học đó, đáng lẽ HLV Enrique phải hết sức cẩn trọng trong phát ngôn của mình và phải cố gắng đưa học trò trở về mặt đất. Nhưng không, ông càng cổ súy thêm cho điều đó: sự khinh địch và sự ngạo mạn.

Và giống như một Achilles đầy cao ngạo, Barca đã chết vì chính vị thế cửa trên của chính mình. Họ bị đội bóng hoàng gia hạ gục một cách không thương tiếc chỉ với 10 người trên sân, tệ hơn đó còn ngay trong ngày tưởng niệm Johan Cruyff. Chưa dừng lại ở đó, đội quân của HLV Enrique tiếp tục sa lầy ở trận đấu với Real Sociedad, từ khoảng cách hơn 10 điểm trên BXH với đội thứ nhì, nay rút ngắn chỉ còn 3 điểm.

Gót chân Achilles của người Barcelona
Những phát biểu quá tự tin của Enrique đã “gây hại” cho Barca. Nguồn: Internet.

Ở mặt trận Champions League, đối đầu với đối thủ đã thất bại 6 lần gần nhất là Atletico Marid, Barca cũng đã suýt chết nếu không có thẻ đỏ đầy tranh cãi của Torres. Và ở trận đấu lượt về sáng 14/4, đã không có bất cứ may mắn nào cho đội chủ sân Nou Camp, khi họ bị đè bẹp với tỉ số 2 – 0.

Cây đinh ba hết phép

Vào giai đoạn đầu mùa giải, nếu cả thế giới ca ngợi sự khủng khiếp của bộ ba Messi – Suarez – Neymar bao nhiêu thì cuối mùa chúng ta lại chứng kiến hình ảnh nhạt nhòa của họ đến bấy nhiêu. Kỉ lục bất bại đã hại chính Barca, khiến cho họ phải trả giá. Bộ ba chủ lực của đội bóng hầu như phải thi đấu liên tục và không có nhiều khoảng nghỉ để giữ sức cho giai đoạn quyết định cuối mùa. Điều này không thể trách được HLV Enrique, khi mà sự chênh lệch giữa đội hình chính và dự bị của họ có một khoảng cách quá lớn.

Bên cạnh đó, bộ ba siêu sao người Nam Mỹ lại phải ráng sức thực hiện nghĩa vụ quốc tế đầy căng thẳng ở quê nhà, để dành lấy tấm vé dự World Cup. Ở khía cạnh khác, Messi lại đang chịu ảnh hưởng tiêu cực từ vụ “hồ sơ Panama”.

Hậu quả là Suarez từ một sát thủ thực thụ nay đã mất đi sự tinh tế ở những pha dứt điểm sau cùng. Neymar thiếu đột biến và trở nên mất hút. Còn Messi, người mang lại hy vọng mỗi khi đội chủ sân Nou Camp bế tắc, giờ chỉ còn lại những bước chạy nặng trĩu.

Gót chân Achilles của người Barcelona
Bộ ba MSN sa sút, Barca nhận lấy thấy bại. Nguồn: Internet.

Trên bình diện chiến thuât, việc phụ thuộc vào bộ ba MSN đã khiến cho đối thủ dễ dàng bắt bài. Khi bộ ba này còn sung mãn, công việc đó trở nên vô cùng khó khăn nhưng khi họ bị hụt hơi, vấn đề này đã được giải quyết một cách dễ dàng.

Ở các trận đấu với Real Marid, Real Socidad hay mới nhất là thất bại trước Atletico Marid, chúng ta đều được thấy một đặc điểm chung. Đó chính là các HLV thực hiện việc khóa chết bộ ba MSN, cụ thể hơn trong trận đấu sáng qua. Trong một tình huống Rakitic có bóng phản công, hậu vệ Juanfran đã theo kèm chặt Neymar, dù có bóng nhưng Rakitic không biết phải phát động tấn công thế nào, kết quả là đường chuyền cho đồng đội bị bắt bài, và sau đó bị Carrasco phá bóng.

Khi bộ ba MSN không đủ tạo ra sức ép lớn về phía khung thành đối thủ, thì với một hàng phòng ngự rời rạc của mình, Barca dễ dàng bị đánh bại. Chính vì vậy, từ trên đỉnh vinh quang, lúc này Barca đang phải đối diện với nguy cơ trắng tay ở cuối mùa giải. Lúc này, khoảng cách của Barca với đội nhì bảng là không nhiều, đồng thời tinh thần của các cầu thủ lại đang ở dưới hố sâu. Và NHM của đội bóng này cũng đang âm thầm cầu mong, Barca chỉ bị thương rồi trở lại, chứ đừng chết như Achilles!

(Bạn đọc: Hoàng Thiên)

[box type=”shadow”]* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam[/box]
[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

Bài viết mới nhất

2 năm tới hết Tam Tai: 3 tuổi kinh doanh đắc tài, tiền xài như nước, Tiền – Tài – Danh lên đỉnh

Tử vi trong 2 năm tới có những con giáp này đời sang trang mới cuộc sống viên mãn ít ai sánh bằng.Tuổi Sửu Trong...

Ngành nghề thu nhập lên tới 50 triệu đồng/tháng, ra trường là có việc, doanh nghiệp nào cũng ‘săn đón’

Các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này đã đưa ra phán đoán, công việc này là "không bao giờ lỗi thời" và...

Người phụ nữ khôn ngoan sẵn sàng đổi 50% tiền tiết kiệm lấy 5 thứ này

Phụ nữ thông minh là người biết cách đầu tư cho bản thân và các mối quan hệ xã hội.Phụ nữ trung niên hãy...

12 ngày cuối tháng 5: Phúc Tinh nhập mệnh, 3 tuổi bắt đầu giàu lên chóng mặt

Trong 12 ngày cuối tháng 5 này, có 3 con giáp may mắn đặc biệt, khiến cho tiền bạc lưu lượng trôi về họ...

Có hành động, Mbappe coi như đến Real

Real Madrid đang đếm ngược từng ngày để công bố sự xuất hiện của Kylian Mbappe. Mbappe đã xác nhận việc rời Paris Saint-Germain khi...