Đội tuyển Việt Nam đang trong quá trình xây dựng và định hình lối chơi dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng. Và dù thất bại hay thành công, đội tuyển luôn luôn được sự cổ vũ và ủng hộ của những NHM nước nhà.
[dropcap]C[/dropcap]hỉ cần các cầu thủ áo đỏ “cháy” hết mình, NHM nước nhà sẽ luôn ủng hộ đội tuyển. Vì tình yêu, sự hâm mộ của mình, họ đặt kỳ vọng vào đội tuyển dưới thời của HLV Nguyễn Hữu Thắng.
Những lá cờ tung bay trong gió, tiếng hò reo cổ vũ và các khán đài của Mỹ Đình được “nhuộm” đỏ trong những trận đấu gần đây của ĐT Việt Nam. Rồi hình ảnh CĐV khoác vai nhau hát vang những câu bất hủ của bài hát Đường đến ngày vinh quang của cố nhạc sĩ Trần Lập. Tất cả đó là những hình ảnh đẹp mà bóng đá Việt Nam may mắn có được với sự cuồng nhiệt và đam mê của NHM nước nhà.
Sức mạnh từ khán đài đã truyền thêm lửa để các tuyển thủ tự tin thi đấu. Và trên hết nó khẳng định NHM không bao giờ quay lưng với đội tuyển nước nhà. Họ luôn đứng sau đội tuyển, ủng hộ đội tuyển dù thế nào đi nữa.
Cũng vì thế mà sau mỗi trận đấu, các cầu thủ và HLV Hữu Thắng đã chạy ra khán đài để cảm ơn sự cổ vũ của khán giả. Đối với HLV Hữu Thắng và các cầu thủ, đó là tài sản quý giá nhất với họ. Chiến thắng về kết quả có thể chỉ là một, nhưng chiến thắng trong lòng NHM mới là chiến thắng lớn nhất mà đoàn quân của HLV Hữu Thắng giành được.
Niềm tin đã quay trở lại với NHM Việt Nam. Có được điều đó đã khó, để giữ được nó sẽ là việc còn khó khăn hơn. Nhưng các cầu thủ hiểu rằng thi đấu, cống hiến và nỗ lực hết mình, tất yếu khán giả sẽ không bao giờ quay lưng, bởi đơn giản khán giả Việt Nam là những người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt nhất, vị tha nhất và cũng bao dung nhất.
Bóng đá với sự ủng hộ của khán giả là thứ bóng đá “vị nghệ thuật”, nơi những cầu thủ luôn cống hiến hết mình vì NHM và khán giả nhà. Cũng vì thế mà đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng không chỉ cần chiến thắng, mà còn phải đá hay, đá đẹp để làm thoả lòng NHM. Trên hết nó chứng tỏ, bóng đá Việt Nam không hề “chết” mà vẫn luôn được sự ủng hộ của khán giả nhà.
“Cầu thủ thứ 12” của ĐT Việt Nam luôn là thế, mãnh liệt, đam mê và cuồng nhiệt, không tính toán thiệt hơn, cũng chẳng nghĩ ngợi điều gì.
(Bạn đọc: Phùng Gia Bách)
[box type=”shadow” align=”aligncenter” ]
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
[/box]
[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]