2016-05-07 12:07:12
{"champions-league":"Champions League","tin-champions-league":"Tin Champions League"}
{"ac-milan":"Ac Milan","atletico-madrid":"Atletico Madrid","champions-league":"champions league","inter-milan":"Inter Milan","quoc-tuan":"Qu\u1ed1c Tu\u1ea5n","real-madrid":"real madrid","san-siro":"San Siro"}

Tản mạn: San Siro không dành cho thành Milano

Real Madrid và Atletico Madrid đã hò hẹn nhau nơi San Siro để tranh giành chiếc cúp Champions League danh giá. Đây là niềm tự hào cho bóng đá Tây Ban Nha nhưng cũng là cái tát nặng nề giáng vào sự kiêu hãnh của Calcio đặc biệt là AC Milan và Inter Milan.

Tản mạn: San Siro không dành cho thành Milano
Real Madrid và Atletico Madrid là hai cái tên trong trận chung kết Champions League mùa này ở thành Milan. Ảnh: Internet.

[su_dropcap]T[/su_dropcap]hực tế, ngay từ đầu mùa khi công bố nơi sẽ diễn ra trận chung kết Cúp C1 2015/2016 người ta đã có chút ngậm ngùi bởi chắc chắn đội chủ nhà chỉ là kẻ ngoài rìa khi Inter MilanAC Milan đều không thể tham dự Champions League năm nay.

Nhưng khi trận chung kết càng trôi đến gần các Milanista và Interista mới cảm thấy sự quạnh quẽo và hổ thẹn. Bởi một thời San Siro (Giuseppe Meazza theo cách gọi của Inter) thực sự là địa ngục với mọi đội bóng ở lục địa già.

Chỉ một thập kỉ trước đây thôi, AC Milan chôn vùi bao nhiêu tinh túy của các đại gia châu Âu ở đó, chỉ hơn năm năm trước thôi Inter Milan vẫn còn kiêu hãnh sải bước ở sân chơi này và khiến cả đế chế Barcelona cũng phải ngao ngán dừng bước. Ấy vậy mà nay họ chỉ là kẻ trung gian trong cuộc vui lớn.

Đã ba năm nay Rossoneri không còn là khách quen của Cúp C1, cũng ngần ấy thời gian Inter Milan đành ngậm ngùi xuống chơi ở Europa League. Thời thế đổi thay, ngay cả những đội bóng nhỏ bé ở Serie A cũng dễ dàng dạo chơi ở San Siro (Giuseppe Meazza) chứ không còn vã mồ hôi chống cự như trước.


Tản mạn: San Siro không dành cho thành Milano
AC Milan và Inter Milan đã đánh mất sức mạnh vốn có của mình ở cả đấu trường châu Âu lẫn trong quốc nội. Ảnh: Internet.

Kết thúc mùa này, chắc chắn cả AC Milan và Inter Milan sẽ lại tiếp tục lỗi hẹn với Champions League thêm một lần nữa dù mùa giải chưa kết thúc. San Siro tráng lệ và kiêu hãnh chỉ còn nằm ở cảnh vật chứ con người đã tàn tạ từ lâu. Thành Milano đã không còn là kinh đô của bóng đá thế giới, đó là nỗi đau mà bất cứ Milanista và Interista nào cũng muốn sớm chấm dứt.

Nhưng làm sao được khi cả tiềm lực và khát vọng của hai ông lớn ngày nào của thành Milano đều nhạt nhòa. San Siro cuối tháng 5 này sẽ đầy náo nhiệt nhưng thấp thoáng một màu buồn tênh của người Milano, thánh địa của thành phố sẽ trở thành nơi chắp cánh giấc mơ cho kẻ khác. Có đau không hỡi Milano?

[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

Quốc Tuấn

Bài viết mới nhất

Trồng cây khế trong nhà nhất định phải nhớ điều này để tránh đại kỵ phong thủy, giúp thu hút tài lộc giàu có

Cây khế là loại cây trồng phổ biến được nhiều người chọn làm cảnh nhưng nếu không nhớ điều này thì rất dễ phản...

Á hậu Tú Anh chính thức thông báo mang thai con thứ 2

Sau khi quyết định lên xe hoa về nhà chồng, cô nàng đang có cuộc sống gia đình viên mãn đáng ngưỡng mộ .Mới...

Chế biến hải sản cứ thêm chút nước này khử sạch mùi tanh, món ăn thêm ngon ngọt, ai cũng khen

Khi bạn mua hải sản về làm món ăn muốn không tanh thì đừng quên những điều này nhé.Hải sản là thức ăn bổ...

Người xưa dưỡng sinh: Không ăn gừng lúc tối muộn, vì sao? Nhiều người chưa biết, hóa ra rất quan trọng

Theo lời dạy của người xưa thì trong thuật dưỡng sinh việc ăn gừng tối muộn có thể gây hại rất lớn.Gừng là gia...

Những lưu ý khi đặt gà cúng trên ban thờ tránh mất lộc mà nhiều người chưa biết

Gà cúng là món cúng phẩm quan trọng và phổ biến trong đời sống tâm linh người Việt nhưng dâng cúng gà thế nào...