2016-04-07 11:53:15
{"champions-league":"Champions League","tin-champions-league":"Tin Champions League"}
{"bong-da-anh":"B\u00f3ng \u0110\u00e1 Anh","champions-league":"champions league","man-city":"Man City","manchester-city":"manchester city","ngoai-hang-anh":"ngo\u1ea1i h\u1ea1ng anh","premier-league":"Premier League"}

Man City: Từ phận “con ghẻ” trở thành hy vọng số 1

Từ chỗ chỉ được xem như “đứa con rơi”, Man City bỗng trở thành niềm hy vọng số 1 của người Anh ở Champions League.

Man City: Từ phận “con ghẻ” trở thành hy vọng số 1

Man City dần “thay đổi về chất”

Sau trận đấu với Man City, HLV L.Blanc phải thốt lên:Man City khó chơi hơn Chelsea.” Có lẽ, mặc dù Man City đã tiến vào vòng tứ kết (lần đầu tiên trong lịch sử) nhưng sự tự tin của họ ở sân Công viên các Hoàng tử đã khiến nhiều người bất ngờ.

Trước tới nay, Man City chỉ xem như “đứa con ghẻ” của Premier League. Sự góp mặt của Man “xanh” chỉ mang tới tính chất “giao lưu, cọ xát”, thay vì trở thành niềm hy vọng của người Anh như Chelsea, Man Utd hay Arsenal.


Thực tế, vấn đề lớn nhất của Man City nằm ở tâm lý và nó đã được HLV Pellegrini giải quyết rất tốt trong mùa giải này. Ở vòng bảng, Man City đã phần nào cho thấy bản lĩnh của mình (thứ họ mất nhiều tiền cũng không mua nổi những năm qua). Việc lách qua khe cửa hẹp để kết thúc với vị trí dẫn đầu bảng từ thần (với Juventus, Seville, M.Gladbach) không thể là chuyện thường.

Đêm qua, khi Fernandinho vụng về “biếu không” cho Ibrahimovic bàn thắng gỡ hòa cho PSG, nhiều người đã hình dung về kịch bản xấu cho Man City. Tới khi David Luiz đệm bóng tung lưới Joe Hart, sự lo lắng ấy càng lớn hơn. Thế nhưng, chính Fernandinho đã mở ra bầu trời hy vọng cho Man “xanh” với pha lập công san bằng tỷ số 2-2.

Trước đối thủ cầm bóng tới 66%, và tung ra tới… 16 cú dứt điểm (thực hiện 88% số đường chuyền chính xác), Man City đã không hề lùi bước. Không những vậy, họ biết cách bùng lên ở thời điểm quyết định để giành lợi thế. Đó tiếp tục là dấu hiệu cho thấy họ đã “thay đổi về chất” và đủ tự tin để thách thức ngai vàng Champions League.

Cơ hội làm nên lịch sử

Từ “phận con ghẻ”, Man City bỗng trở thành niềm hy vọng lớn nhất của nước Anh. Sau trận hòa 2-2 trước PSG ở sân Công viên các Hoàng tử, Man “xanh” đang nắm trong tay lợi thế rất lớn để lần đầu tiên lọt vào bán kết.

Man City: Từ phận “con ghẻ” trở thành hy vọng số 1

Ở lượt về diễn ra vào tuần sau, Man City chỉ cần giành kết quả hòa thấp hơn tỷ số 2-2, họ sẽ chính thức đi tiếp. Thống kê chỉ ra rằng, 220/247 đội bóng đã đi tiếp sau khi hòa 2-2 ở lượt đi trên sân khách (tỷ lệ 79,4%) trong lịch sử đấu trường châu Âu.

Đây có thể xem là cơ hội lớn của Man City nhưng tất nhiên, đi cùng với đó sẽ là sức ép lớn mà họ buộc phải vượt qua. Bên cạnh đó, PSG cũng có thực lực đáng nể và có thể xuyên phá bất kỳ “tử địa” nào. Còn nhớ, ở vòng 1/8 Champions League, họ đã kéo sập Stamford Bridge với chiến thắng 2-1.

Ngoài ra, Man City cũng bất lợi hơn PSG khi họ phải chinh chiến ở Premier League vào cuối tuần này (gặp West Brom). Đây cũng là trận đấu quan trọng với Man “xanh” bởi họ rất cần điểm để cạnh tranh top 4 Premier League. Trong khi đó, PSG đã vô địch nước Pháp và có thể cho hàng loạt trụ cột nghỉ ngơi.

Dù sao, khi Man City đang dần thoát khỏi “sự ì ạch tâm lý”, chẳng ai biết họ sẽ bay cao tới đâu. Hơn lúc nào hết, niềm tin đang dâng trào ở Etihad.

[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

Tổng hợp

Bài viết mới nhất

Gục ngã trong hiệp phụ trước Iraq, U23 Indonesia chưa thể giành vé dự Olympic

Sau thất bại tại bán kết trước lần lượt Uzbekistan và Nhật Bản, cả U23 Indonesia và U23 Iraq vẫn còn rất nhiều động...

Iraq ghi bàn, CĐV Indonesia nổi giận với VAR

U23 Indonesia đang bước vào những phút đấu căng thẳng với U23 Iraq ở trận tranh hạng 3 U23 châu Á 2024. 1 chiến thắng...

Hai quyết định tự hủy ở Old Trafford

 Mùa này, màn trình diễn của Man Utd thực sự quá tệ. Họ bị loại sớm ở vòng bảng Champions League và coi như...

2 viễn cảnh điên rồ nhất giữa Ten Hag và Sancho

Ten Hag "bắt tay" Sancho Borussia Dortmund vừa đánh bại Paris Saint-Germain 1-0 ở lượt đi bán kết Champions League 2023/24. Dù Niclas Fullkrug là...

Đội hình Arsenal xuất sắc nhất mọi thời đại của Morgan

Thủ môn David Seaman: Cựu danh thủ người Anh có 13 năm cống hiến cho Arsenal giai đoạn 1990-2003, giành 3 chức vô địch...