2023-02-23 23:02:00
{"the-thao":"Th\u1ec3 thao"}
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5ib25nZGEuY29tLnZuL2ZpbGVzL2hhaS5waGFuLzIwMjMvMDIvMjMvZ2V0dHlpbWFnZXMtMTIzODg5NjU0My0xMDI0eDY4My0yMzI5LmpwZw==.webp

Thất vọng Anthony Elanga

 

Anthony Elanga ghi bàn thắng gần nhất cho Manchester United vào đúng một năm trước. Hay nói cách khác, trong 12 tháng qua, tiền đạo trẻ này tịt ngòi.

Khi United bị Atletico Madrid dẫn trước 1-0 ở trận lượt đi vòng 16 đội Champions League mùa trước, cầu thủ người Thụy Điển đã tạo nên khác biệt khi thực hiện pha bứt tốc và dứt điểm đánh bại Jan Oblak mang về một trận hòa.

Thất vọng Anthony Elanga - Bóng Đá

 Elanga từng là cầu thủ trẻ sáng giá.

Ở giai đoạn đó, Elanga trở thành báu vật của Man Utd dưới thời HLV tạm quyền Ralf Rangnick. Khi ấy, cầu thủ này có tương lai hứa hẹn và chứng tỏ là một trong số ít những điểm sáng hiếm hoi của cả mùa giải tệ hại.

Elanga cho thấy tốc độ, sự nhạy bén và khả năng pressing ấn tượng. Nhưng 12 tháng trôi qua, Elanga vẫn chưa ghi bàn nào khi Erik ten Hag lên nắm quyền. Trong khi nhiều cầu thủ khác cải thiện, Elang dường như giậm chân tại chỗ hoặc thậm chí tụt lùi.

Vậy điều gì đã xảy ra? Có vẻ như Rangnick đã ép chín Elanga. Vị HLV này quá phụ thuộc vào tốc độ và sự năng nổ của Elang khi mùa giải trước khép lại trong nỗi thất vọng tột cùng.


Cảm giác những nỗ lực của Elanga chẳng thấm vào đâu. Và hiện tại, cầu thủ này hiếm khi được trao cơ hội trong đội hình chính.

Alejandro Garnacho được đánh giá là cầu thủ trẻ có khả năng giúp Man Utd thay đổi cục diện trận đấu khi vào sân từ băng ghế dự bị. Tất nhiên cầu thủ người Argentina xếp trên Elanga theo thứ tự được ra sân.

Ngay cả Facundo Pellistri cũng trông sáng sủa hơn Elanga khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Do đó, sự tự tin của Elanga không còn bằng một năm trước.

Thất vọng Anthony Elanga - Bóng Đá

 Elanga cần chắt chiu cơ hội nếu được trọng dụng.

Có vẻ như việc biến một cầu thủ trẻ triển vọng trở thành lựa chọn đáng tin cậy cho đội một Man Utd chưa bao giờ là điều dễ dàng. Và khi đối thủ biết về mình nhiều hơn, yếu tố bất ngờ mà Elanga mang lại cũng không còn hiệu quả.

Tuy nhiên, HLV Ten Hag không bỏ ai ở lại phía sau. Chỉ cần Elanga chăm chỉ, cố gắng và nghe theo chỉ bảo của nhà cầm quân người Hà Lan, cơ hội để tỏa sáng trong màu áo Man Utd vẫn còn rộng mở.

Việc chấm dứt cơn khô hạn bàn thắng có thể dẫn đến sự tự tin và giúp Elanga lấy lại cảm giác bóng tốt nhất. Vấn đề với Elanga là tâm lý. Thực tế, HLV Ten Hag vẫn đánh giá cao Elanga.

Trong tháng 1/2023, Manchester United nhận được 10 đề nghị ký hợp đồng với Elanga theo dạng cho mượn. Thế nhưng, họ từ chối tất cả.

“Chúng tôi có rất nhiều trận đấu trước mắt, và cả đội có 5, 6 cầu thủ tấn công đủ tiêu chuẩn. Chúng tôi có thể tiến hành xoay tua, và mang đến những sự đa dạng để khiến cho đối thủ phải bất ngờ,” Ten Hag khẳng định.

Quan trọng hơn, Elanga cần cho thấy sự khác biệt nếu vào sân. Từ giờ tới cuối mùa, mọi thứ chưa chấm dứt với tiền đạo trẻ này.

Bài viết mới nhất

Xuất hiện chiêu giả mạo đồng bộ Căn cước công dân nhằm chiếm đoạt tiền, người dân cần chú ý

Cảnh báo về tình trạng giả mạo từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã được đưa ra, liên quan đến việc yêu cầu đồng bộ hóa dữ liệu căn cước công dân.

7 món ăn cần loại bỏ để giảm cân để thỏa sức khoe vóc dáng thon gọn mùa du lịch này

Môt số thực phẩm tồi tệ nhất có thể cản trở bạn có thân hình lý tưởng trong mùa hè. Thịt chế biến Thịt chế biến...

6 kiểu quần được chị em lăng xê nhiệt tình vào mùa hè, mặc đi làm đi chơi đều đẹp

Kiểu quần này rất phóng khoáng và thời thượng, bạn có thể phối đồ theo cách đơn giản nhất.Quần cạp chun Quần cạp chun tạo...

4 vị trí nốt ruồi ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp, người sở hữu vị trí số 4 cần đặc biệt cẩn thận

Trong nhân tướng học, đây chính là 4 vị trí nốt ruồi trên mặt có nhiều ảnh hưởng đến sự nghiệp của một người.Nốt...

Arsenal được khuyên “cướp” mục tiêu Man United và Chelsea

Thời gian qua hàng loạt đội bóng lớn tại Premier League, điển hình là Man United và Chelsea đang sôi sục bởi chân chạy...