Hoa khôi bóng chuyền Thu Hoài đã chia sẻ những kỷ niệm về chuyến tập quân sự vừa qua của mình.

Hoa khôi bóng chuyền Thu Hoài kể loạt kỷ niệm đặc biệt khi đi quân sự - Ảnh 1Hoa khôi bóng chuyền Thu Hoài vừa kết thúc một tháng quân sự của mình theo chương trình học đại học mà cô đang thực hiện. Cô hiện đang là sinh viên ĐH Kinh tế – ĐH Quốc gia Hà Nội

Hoa khôi bóng chuyền Thu Hoài kể loạt kỷ niệm đặc biệt khi đi quân sự - Ảnh 2


Việc rời xa sân đấu trong một khoảng thời gian khá dài đã để lại cho người đẹp bóng chuyền Việt Nam không ít kỷ niệm thú vị.

Thu Hoài cho biết ban đầu cô rất sợ phải đi quân sự vì nó thay đổi hoàn toàn cuộc sống vốn đã quá quen thuộc với cô. Tuy vậy, chỉ sau một ngày thì cô lại rất hứng khởi với việc này.

Chuyền hai của Vietinbank cho biết, đây là lần đầu cô cảm giác mình là “chị đại” khi hầu hết các sinh viên tham gia khóa quân sự đều là 10X, thậm chí rất nhiều các em sinh năm 2003, 2004 trong khi cô sinh năm 1998.

Cô cũng trải nghiệm cuộc sống đi ngủ lúc 9 giờ tối và thức dậy lúc 5 giờ sáng, giờ giấc sinh hoạt đúng như trong quân ngũ. Tuy vậy, Thu Hoài dí dỏm chia sẻ so với việc tập luyện thì đi quân sự vẫn nhẹ nhàng hơn.

Cô cũng rất hòa đồng, quen thêm được nhiều bạn mới qua chuyến quân sự này

Một điều “đáng buồn” của Thu Hoài chính là việc cô tăng 2kg sau đợt tập quân sự lần này. Cô cho biết đi quân sự sức ăn của mình gấp đôi so với đi tập, một điều ngay cả cô cũng bất ngờ

Ngay khi lên khu tập quân sự, cô đã ra sân chơi bóng chuyền cùng mọi người. Cô là gương mặt quen thuộc trên sân bóng cùng mọi người. Các thầy cũng bất ngờ khi lần đầu sân bóng có một VĐV chuyên nghiệp.

Điều cô tiếc nuối là không thể tham gia giải bóng chuyền nữ cùng các bạn vì bị đánh giá chênh lệch, được chuyển sang giải nam nhưng chưa kịp tham gia thì đã hết khóa quân sự. Hiện Thu Hoài đã về tập luyện cùng CLB chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới

Theo Thethao.vn