Tham gia trình diễn tại một sự kiện tại TPHCM đêm qua, Văn Mai Hương bất ngờ đến bật khóc khi fans club đã chờ sẵn ở sân khấu để cùng cô thổi nến mừng sinh nhật.
Đây được coi là một trong những hoạt động đáng yêu nhất của hội những người yêu mến Văn Mai Hương khi luôn dõi theo mọi hoạt đông của nữ ca sỹ “Nếu như anh đến” và chia sẻ những câu chuyện thú vị của Văn Mai Hương từ lúc vào nghề.
“Tôi đã vào nghề ca hát từ lúc còn rất trẻ, cũng từng ham muốn nổi tiếng và luôn muốn mình là một ca sỹ hàng đầu. Chính vì thế, tôi đã có lúc rơi vào khủng hoảng nặng, muốn trốn tránh thế giới, khi mọi việc không như ý. Nhưng cũng nhờ những khoảng lặng ấy, tôi dần nhận ra, mình không còn là một đứa trẻ nữa mà cần cả thế giới đến dỗ dành.
Tôi là một người trưởng thành, và tôi coi âm nhạc là một lựa chọn mang tính chất định mệnh. Thế thì, việc nổi tiếng nhất thời sẽ mang tới chuyện gì? Nó chỉ làm cho mọi thứ trở nên buồn bã mà thôi. Tôi xác định lại chính mình, con đường tôi đi có thể chậm hơn, nhưng chắc chắn phải bền vững hơn. Và mỗi sản phẩm ra đời, phải mang đến cho công chúng một thông điệp đẹp đẽ nào đó”, Văn Mai Hương chia sẻ.
Lý Mục – Ảnh: Duy Anh