Tập 1 của ‘Thách thức danh hài’ mùa 3 mang lại nhiều cảm xúc.
Đã từng đậu vào trường Sân Khấu Điện Ảnh với số điểm cao và học chung khóa với thế hệ diễn viên trẻ như Lương Thế Thành, Lê Phương, Quý Bình…nhưng sau đó vì không đủ tiền học, Cẩm Hà phải từ bỏ ước mơ của mình, quay về làm giáo viên nhưng chưa bao giờ nguôi đam mê.
Câu chuyện của Cẩm Hà đã khiến Trấn Thành phải bật khóc vì theo anh “nghệ sĩ không phải ai cũng có phúc, công việc đào thải khủng khiếp, sân khấu vinh quang có nhưng cũng chua chát lắm…không phải ai cũng hạnh phúc, may mắn”. Trấn Thành khóc vì cảm động trước đam mê “mười mấy năm trời” của Cẩm Hà. Anh đã không ngần ngại tặng cho chị 5 triệu để ra về với lý do duy nhất là thể hiện sự đồng cảm cho “người được đứng trên sân khấu, và không được đứng trên sân khấu, nhưng cùng đam mê”.
Bên cạnh đó, Trường Giang cũng ngỏ lời sẽ hợp tác với chị để viết kịch bản. Chị vui mừng chia sẻ: “Làm gì cũng được, miễn được dính với nghề là thích lắm”. Tạm biệt hai giám khảo để ra về nhưng chị không quên hỏi giám khảo Trường Giang cách thức liên lạc như thế nào để làm việc. Trường Giang cũng “bó tay” trước sự lém lỉnh của chị và theo anh thì “Không thoát đi đâu với chị”.
“Cô giáo youtube” – Cẩm Hà là “hiện tượng triệu like” ngay tập mở màn.