2016-05-31 12:57:18
{"phong-cach":"Phong c\u00e1ch s\u1ed1ng"}
{"mc-quoc-binh":"MC Qu\u1ed1c B\u00ecnh"}
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE2LzA1LzEzMTQ5ODM5XzEwMjA2MzczOTI4NTI5NDM4XzE0NzQ1ODE2MTdfbi5qcGc=.webp

MC Quốc Bình: “Tôi khâm phục ý chí của những người lính đảo”

Trở về sau chuyến đi Trường Sa, MC Quốc Bình đã có những chia sẻ rất thú vị mà không phải ai cũng dó dịp trải nghiệm khi đến vùng đất đặc biệt này của Việt Nam.

Xin chào Quốc Bình, hình như là bạn vừa có một chuyến đi trong mơ đúng không?

Vâng quả thật là tôi đã có một chuyến hành trình thỏa mãn niềm ao ước của mình bấy lâu nay đó là đi thăm các điểm đão trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam và ý nghĩa hơn nữa khi chuyến đi này lại đúng vào ngày 30/4 ngày kỷ niệm thống nhất đất nước

1.1

1
Vườn rau trên các đảo

Niềm mơ ước này của bạn đã có từ bao giờ và bạn làm thế nào để thực hiện được?


Cách đây vài năm tôi có tham gia chương trình mùa xuân biển đảo của Nhà Văn Hóa Thanh Niên , qua chương trình tôi được biết về cuộc sống của người chiến sỹ nơi hải đảo và rồi tôi nghĩ rằng tại sao mình cũng đi diễn phục vụ ở nhiều nơi rồi mà chưa có cơ hội tham gia biểu diễn phục vụ các chiến sỹ hải quân nơi đảo xa và hai nữa là nghe nói về sự khó khăn gian khổ khi vượt biển để ra những hòn đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam thì tôi cũng muốn thử trải nghiệm xem như thế nào. Từ đó tôi tìm hiều và được biết hang năm luôn có những chuyến đi thăm các đảo và mỗi chuyến đều có đội văn nghệ tham gia biểu diễn. Nhưng quả thật là để tham gia rất khó khăn vì mỗi đoàn đi số lượng nhân sự bị hạn chế nên người dẫn chương trình hầu như không được mời mà nhiệm vụ dẫn chương trình sẽ do các ca sỹ đảm nhiệm luôn. Tôi đã nhờ các ca sỹ hay tham gia các chuyến đi để hỏi về cách thức và sau vài năm thì đợt này tôi đã được chị Quỳnh Hoa mời tham gia trong đội văn nghệ của nhà văn hóa Thanh Niên do thành đoàn cử đi

Vậy nhiệm vụ của bạn là …

À tất nhiên là một người dẫn chương trình bên cạnh đó thì tôi còn tham gia hát trong chương trình nữa Vì đội văn nghệ chỉ có 6 ca sỹ và 4 vũ công mà thôi nên tất cả chúng tôi chúng tôi phải tham gia để dàn dựng thành một chương trình dày dặn đảm bảo tính nghệ thuật, phục vụ những khán giả đặc biệt của chúng tôi. Trong chuyến đi còn có đạo diễn Lê Duy Hưng Thịnh – Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đoàn, anh đã kết hợp cùng chúng tôi dàn dựng những chương trình vô cùng cảm động lấy được những giọt nước mắt của người xem, được đồng chí Nguyễn Anh Tuấn Bí thư trung ương đoàn ( trưởng đoàn hành trình) và chuẩn đô đốc Phạm Văn Sơn ( Chỉ huy hành trình) ngợi khen hay những chương trình sôi động tạo ra những dấu ấn với nhửng người lình trẻ trên đảo Trường Sa, Sơn Ca, Sinh Tồn

2
đội văn nghệ chụp hình lưu niệm cùng đồng chí Nguyến Anh Tuấn Bí thư BCH TW Đoàn

Từ tưởng tượng đến thực tế của bạn trong chuyến đi này

Lúc chưa đi tôi đã nghe rất nhiều bạn bè kể lại về những điều mà họ chứng kiến, tuy biết khó khăn nhưng tôi vẫn chỉ hình dung mơ hồ và vẫn tưởng tượng ra những vẻ lãng mạn như các đảo Phú Quốc hay Côn Đảo thôi. Nhưng thực tế trải nghiệm đã cho tôi thấy được những khó khăn ở nơi đây.

Khi đến thăm các đảo thời gian thì ngắn chỉ hơn 1 tiếng đồng hồ, đội văn nghệ của chúng tôi sẽ biểu diễn giao lưu nên không có nhiều thời gian trò chuyện tìm hiểu về đời sống của các chiển sỹ mà chúng tôi chỉ có thể cảm nhận qua quan sát và những trao đổi ngắn, Chỉ có trên đảo Trường Sa lơn và đảo Sơn Ca là chúng tôi làm chương trình có sân khấu, âm thanh ánh sang hoàn chỉnh, còn những đão khác chỉ là hát giao lưu, chơi trò chơi. Những người khác trong đoàn như các phóng viên, các cán bộ đoàn của các địa phương thì có nhiều thời gian để trò chuyện hơn. Những đảo chìm thì diện tích bé thôi, giống như những tảng đá nhô lên giữa biển trên đó là doanh trại, dĩ nhiên là làm gì có đất để trồng rau và các chiến sỹ đã sử dụng những hộp xốp làm khay trồng rau rồi quây bạt, nilon để che sóng, gió, nắng. Họ nâng niu từng giọt nước ngọt để tưới cho cây. Nhìn những mầm rau tươi xanh mà khâm phục ý chí của những người lính đảo. Vào mùa bão những cơn sóng lớn sẽ ập tới và lúc này sức người nhỏ bé lại phải chống chọi vời sự tàn phá của thiên nhiên thế nhưng những chiến sỹ của chúng ta giữa những thiếu thốn khó khăn tinh thần của họ vẫn rất lạc quan, yêu đời.

4
Cây Phong Ba

5

Những ấn tượng và kỷ niệm khó quên của bạn

Có lẽ phải ra tận nơi chúng ta mới có thể cảm nhận được rõ rệt về những ấn tượng ở nơi đây bởi những gì kể lại cũng không thể truyền tải hết. Bạn thử tưởng tượng, một hòn đảo nhỏ hay một nhà dàn DK chỉ giống như một cái chấm giữa mênh mông biển trời. Suốt ngày bạn chỉ có thể nhìn thấy mây và nước, Nước ngọt thiếu, thực phẩm tươi thiếu, điện cũng thiếu.Mùa biển yên còn đỡ, mùa mưa bão thì những con sóng cao tới 5 hay 7m quật vào là một sự đe dọa khủng khiếp nhất là trong đêm tối. Đã có những nhà dàn của chúng ta bị đổ trong những con bão dữ và đã có những sỹ quan và chiến sỹ hy sinh. Những chiến sỹ ngoài đảo hay trên nhà dàn vẫn phải thực hiện đầy đủ các công tác rèn luyện, chấp hành tuyệt đối các quy định của quân đội.

Khi thăm các đảo chúng tôi đã chứng kiến giữa thời tiết nắng nóng như vậy các chiến sỹ đến phiên canh gác vẫn bồng súng đứng nghiêm trang bên bia chủ quyền. Trong lúc chờ cano đưa chúng tôi trở lại tàu, chúng tôi hỏi thăm một chiến sỹ đang làm nhiệm vụ, người lính trẻ vẫn giữ nguyên tư thế nghiêm trang, mắt nhìn thẳng phía trước nhưng trên môi là nụ cười rạng rỡ bởi bạn trẻ ấy cảm nhận được sự quan tâm từ chúng tôi. Khi chúng tôi hỏi em muốn yêu cầu bài gì bạn chiến sỹ trẻ trả lời rất chân thật Anh chị hát bài gì cũng được, các anh chị hát tặng là em vui rồi và ca khúc tình yêu màu nắng đã cất lên để dành riêng cho người lính trẻ đáng yêu ấy. Còn nhiều lắm những hình ảnh đáng nhớ của các bạn lính trẻ, tình cảm của họ rất chân thành. Những món quà mà họ dành cho chúng tôi rất đơn giản nhưng chứa đựng nhiều tình cảm. Chỉ đôi ba con ốc trinh nữ hay con ốc nhảy được khéo léo làm thành bông hồng và những cành san hô nhỏ xinh cũng làm chúng tôi xúc động. Hay giây phút những hạt mưa đầu mùa rơi xuống trên đảo Trường Sa lớn tất cả chúng tôi cùng đứng dưới mưa để chia sẻ cùng với những người lính. Và cả giây phút hơn 200 người của đoàn hành trình chúng tôi cùng tham gia tiết mục mở màn trên đảo Trường Sa lớn, chúng tôi để tay lên ngưc và cùng hô to Tôi yêu Trường Sa là những kỷ niệm khó quên. Niềm vui của các bác sỹ, y tá khi nhận được những món quà là thiết bị y tế từ các doanh nghiệp và bệnh viện 175 cũng là những dấu ấn đọg lại trong tôi

8
Và có lẽ ấn tượng nhất khi tôi được tận mắt những hòn đảo của chúng ta vẫn ngày đêm được gìn giữ và xây dựng thêm những công trình mới, giúp đảo kiên cố hơn, mở rộng hơn. Việc xây dựng giữa biển khơi là việc cực kỳ khó khăn nhưng những công trình của chúng ta đang dần dần hoàn thiện chứng tỏ sự nỗ lực và tập chung của chúng ta trong việc xây dựng gìn giữ biển đảo quê hương

Cũng trong thời gian đầu tháng 5 có thông tin về việc NSND Lan Hương bỏ về không tham gia chuyến đi thăm Trường Sa và bị nhiều người phê bình gay gắt thậm chí còn đòi tước danh hiệu NSND không biết bạn suy nghĩ thế nào về vấn đề này

Theo tôi biết là chuyến đi có NSND Lan Hương xuất phát sau khi chuyến đi của tôi kết thúc vài ngày, Do không chứng kiến thực tế nên không dám nói để bênh vực, nhưng với quan điểm cá nhân của tôi thì những người lên án NSND Lan Hương là hơi khắt khe

Thứ nhất chúng ta lên tàu lênh đên trên biển khác hoàn toàn so với việc chúng ta đi trên đất liền, Sau khi xuất phát mất 2 ngày chúng tôi mới tời đảo đầu tiên. Nếu bạn đi oto khi có chuyện gì đó bạn hoàn toàn có thể xuống xe và xe sẽ đi tiếp còn khi tàu đang đi không thể nào dừng lại. NS Lan Hương do e ngại về sức khỏe không đảm bảo nên đã quyết định ngưng lại chuyến đi là một quyết định vô cùng đúng đắn. Hãy thử tượng tượng nếu sau một ngày lúc này tàu đã vượt khỏi địa phận Vũng Tàu nhỡ chị bị lên cơn hen thì cấp cứu bằng cách nào, tàu sẽ quay trở lại bờ thì chi phí tốn kém và anh hưởng chung cho cả đoàn. Nhiều người nói rằng sao biết mình bị hen suyễn mà còn đi. Theo tôi thì với căn bệnh này bạn không thể biết trước, Bạn rất có thể đã từng bước lên một chiếc xe ôto mà bạn cảm thấy choáng váng vì mùi của nó thế nhưng với nhiều người khác thì mùi đó lại là bình thường. Đối với NS Lan Hương thì mùi của tàu khiến chị không chịu được và gây khó thở là điều dễ hiểu vì thế chúng ta nên thông cảm. Đừng quá nâng quan điểm và đòi hỏi tước danh hiệu NSND. Theo tôi ít nhất 80% nghệ sỹ khi đi biểu diễn đã từng sinh hoạt trong những hoàn cảnh khó khăn vì thế những hoàn cảnh sinh hoạt khó khăn không hề làm chúng tôi chùn bước. Thực tế cuộc sống trên tàu khá thoải mái chứ không có gì khó khăn và điều này ai cũng đã được phổ biến trước chuyến đi. vì vậy nói rằng chị hủy bỏ chuyến đi vì điều kiện sinh hoạt không tốt có lẽ là thông tin chưa chính xác. Hơn nữa đây là việc NS Lan Hương tự nguyện tham gia vì vậy lên án như thế là quá khắt khe với chị

Nhân nói về việc phê bình của cư dân mạng thì cho tôi nói thêm về câu chuyện gần đây của ca sỹ Mỹ Linh với bài quốc ca. Nó cũng có đôi chút liên quan với những kỷ niệm của tôi khi ở trên đảo. Hôm đó khi đoàn chúng tôi lên đảo Song Tử giữa trưa nắng. chúng tôi tham gia lễ chào cờ trên đảo. Khi tất cả cùng hát quốc ca bỗng gần bên tôi có một giọng một ai đó hát rất lớn nhưng lại hát sai nhạc. Người đó hát lớn đến mức khiến tôi và một số người xung quanh cũng bị lạc giọng theo. Lúc đầu tôi suýt bật cười nhưng khi chào cờ phải nghiêm trang nên tôi kìm lại. Sau đó tôi nghĩ rằng có thể người ấy quá xúc động vì đang tham gia lễ chào cờ trên một hòn đảo giữa biển khơi, một phần máu thịt của tổ quốc vì thế tôi lại thấy việc hát to, hát sai nhạc ấy lại thật bình thường. Chuyện ca sỹ Mỹ Linh hát bài quốc ca chỉ có thể nhận định hay hoặc không hay, thích hoặc không thích theo ý chủ quan của mỗi người chứ tại sao phải nâng quan điểm một cách nặng nề và dùng những ngôn từ đôi khi là quá thô lỗ mang tính xúc phạm, mạt sát người nghệ sỹ. Nếu chúng ta nhìn nhận sự việc theo hướng tích cực thì mọi việc trờ nên nhẹ nhàng hơn và cuộc sống vui hơn biết bao

13115545_1040297862685853_1632441531_n

Điều bạn mong muốn sau chuyến đi này?

Dĩ nhiên tôi vẫn mong muốn có cơ hội để tiếp tục tham gia những chuyến đi ý nghĩa như vậy? Trong chuyến hành trình của chúng tôi còn có các nhà khoa học, các doanh nghiệp, họ tham quan các đảo để từ đó có những giải pháp làm cho cuộc sống trên đảo bớt đi những khó khăn như những dự án cải thiện môi trường đất trên đảo bằng phương pháp vi sinh, Dự án máy lọc nước biển thành nước ngọt, Dự án tưới nước cho cây bằng phương pháp truyền trực tiếp nhằm tiết kiệm nước ngọt, hay các chương trình y tế phục vụ nhân dân và chiến sỹ của bệnh viện 175.Tôi mong rằng nhiều người sẽ có cơ hội để trải nghiệm thực tế đến thăm các hòn đảo của chúng ta và mỗi người chúng ta có thể làm những viết thiết thực nhất trong khả năng của mình để góp phần trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Theo Hoàng  Gia/Xe và Thể Thao

Bài viết mới nhất

CHÍNH THỨC! Thay đổi quan trọng tại EURO 2024

EURO 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 14/6 tới 14/7/2024 tại 10 thành phố ở Đức với 24 đội tham dự. Các đội được chia...

Barca tăm tia tiền vệ Arsenal

Theo nhà báo Adrian Sanchez, Barcelona xác định Thomas Partey là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu ở mùa hè năm nay. Đội chủ sân...

NÓNG! Ten Hag chốt khả năng rời M.U

Tương lai Erik ten Hag đang đứng trước nhiều nghi ngờ sau chuỗi trận bạc nhược mùa này của Manchester United. Sau một mùa...

Mikel Arteta hy vọng Man City đánh rơi điểm số

Dù đang đứng đầu trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, tuy nhiên, huấn luyện viên Mikel Arteta và các học trò không phải...

Man Utd chốt giá bán Sancho

Jadon Sancho trở lại Borussia Dortmund vào tháng 1 vừa qua theo dạng cho mượn sau khi có những mâu thuẫn không thể hàn gắn...