Câu lạc bộ được rất nhiều người yêu mến Hoàng Anh Gia Lai cần có nhiều sự thay đổi nếu không muốn những khán đài sân Pleiku ngày một vắng khán giả.
[su_dropcap]C[/su_dropcap]ách đây nhiều năm, khi bầu Đức mang về Gia Lai hàng loạt ngôi sao sáng giá của bóng đá Thái Lan và Việt Nam, người ta đã nói ông học hỏi từ chính sách Galacticos của Real Madrid để xây dựng Dream team thống trị V-League hai năm liền. Khi đó khán giả cũng nườm nượp cổ vũ cho HAGL, những trận đấu đặc biệt như “đại chiến Gạch – Gỗ” đều thu hút được rất nhiều sự chú ý.
Gần đây, bầu Đức không mua sao “khủng” nữa, và dù đội bóng hiện giờ có gốc từ lò HAGL-Arsenal JMG, thì người ta vẫn thích so sánh với Barcelona hơn. Sau những khởi đầu có thể nói là thành công ở cấp độ bóng đá trẻ, giờ đây HAGL đang đối diện với sự sa sút nhất định, và nghiêm trọng hơn là không còn thu hút được khán giả như những ngày đầu. Người hâm mộ mong mỏi nếu HAGL muốn học Barca thì nên học luôn cho tới.
Barcelona, thời kỳ Pep Guardiola cầm quyền, là một tập thể gắn kết, hùng mạnh và chiếm nhiều thiện cảm của người hâm mộ. Nhiều ý kiến lúc đó đã coi nhẹ tài cầm quân của Pep, họ cho rằng thật dễ để nắm một đội bóng như vậy, ai cũng có thể đưa Barca đến với đỉnh vinh quanh. Sau khi Pep rời đi, Tata Martino đã khiến những ý kiến nêu trên không còn nữa, thông qua việc ông… thất bại khi chèo lái con tàu lớn Barca.
Rõ ràng, việc có một huấn luyện viên giỏi, định hình được lối chơi và thổi lửa vào cầu thủ là rất quan trọng chứ không phải ném cho cầu thủ quả bóng rồi để họ tự đá với nhau. Khi Luis Enrique ngồi vào “ghế nóng” ở Camp Nou, ông đã liên tục thay đổi đội hình và tìm các giải pháp chiến thuật mới, để đến bây giờ Barcelona chơi thứ bóng đá trực diện hơn, trở lại vị thế vô địch của mình và nó là một Barca của Enrique chứ không còn hình bóng của Pep.
Có vẻ như những người làm bóng đá ở Gia Lai đang mắc phải suy nghĩ rằng, các cầu thủ được đào tạo bài bản, có nền tảng tốt là sẽ tự đá được với nhau, vai trò của huấn luyện viên là không quá quan trọng. Ngay lần đầu trình làng ở V-League, họ đã để HLV Graechen huấn luyện cho đội, không phải ông không có tài, nhưng làm việc ở một đội bóng chuyên nghiệp khác với đào tạo trẻ, việc này được chứng minh qua thực tế HAGL bị bắt bài và cực kỳ chật vật trong cuộc chiến trụ hạng.
Ông Nguyễn Quốc Tuấn được lên thay ông Graechen, và đã hoàn thành nhiệm vụ “lính cứu hỏa” của mình khi HAGL trụ hạng thành công. Nhưng thành thực mà nói, lối chơi của HAGL không có nhiều chuyển biến và dấn ấn chiến thuật của HLV vẫn chưa rõ ràng. HAGL vẫn không có nhiều bài để triển khai trong suốt cả trận, thậm chí hiện giờ đội bóng đá có phần không “đẹp mắt” như trước khi Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng ra nước ngoài. Những Văn Toàn, Văn Thanh dù thi đấu tốt nhưng chưa thể tạo ra nhiều đột biến, và nếu gặp đối thủ già dơ, khóa chặt hai cầu thủ này đồng nghĩa với việc HAGL bế tắc.
Với một CLB có nền tảng tốt như HAGL, nếu có được một huấn luyện viên giỏi, với nhiều điều chỉnh chiến thuật hợp lý, khả năng thành công sẽ rất cao, vì với thực lực của mình, các cầu thủ ở đây đủ sức phục vụ những yêu cầu chiến thuật khó. Vì vậy, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn cần nhiều sự cố gắng hơn trong quá trình huấn luyện của mình, ông phải thể hiện được bản thân nhiều hơn, tạo dấu ấn rõ ràng lên đội bóng, thì mới mong thành công được như Luis Enrique, còn nếu không, tương lai như Tata Martino đang chờ đợi.
(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)
[box type=”shadow”]* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam[/box]
[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]