Hải Phòng, trước khi V-League diễn ra chỉ được xếp vào hàng trung bình – khá, khi họ dẫn đầu vài vòng đấu đầu tiên người ta vẫn chỉ gọi đó là hiện tượng. Nhưng đến lúc này, khi V-League sắp kết thúc lượt đi, có thể nói đội bóng đất Cảng đã là một thế lực.
[su_dropcap]M[/su_dropcap]ột “hiện tượng” thì trước sau gì cũng bị “giải mã”, nhưng Hải Phòng đã qua 11 vòng đấu vẫn chưa thấy có dấu hiệu bị bắt bài. Đội bóng duy nhất đánh bại họ là Hà Nội T&T tuy nhiên nói công bằng thì đó là một chiến thắng vất vả, mướt mồ hôi và đặc biệt là cực kỳ may mắn cho đội bóng Thủ đô.
Nhưng đội bóng khác, từ lớp trẻ tài năng như HAGL, hay nhiều cầu thủ ngôi sao như FLC Thanh Hóa, đều bại trận dưới tay Hải Phòng. Nhà ĐKVĐ Becamex Bình Dương cũng chỉ kiếm được một điểm “hú vía” trước đội bóng đất Cảng.
Nhiều người chê bai Hải Phòng có lối chơi đơn giản, 8 cầu thủ phòng ngự rồi phất lên cho 2 ngoại binh cày. Thật sự có phải như thế? Nếu lối chơi của họ đơn giản như vậy thì vị trí của họ bây giờ có lẽ cũng chỉ ở giữa bảng xếp hạng. Tại sao không có đội nào bắt bài họ bằng cách khóa chặt cặp đôi súng hai nòng Stevens – Fagan?
Cỡ như Stevens đâu thể so với “King” Leandro ngày xưa mà nói rằng không hậu vệ nào kèm được. Ngay cả khi Stevens vắng mặt, Fagan bị kiềm tỏa nhưng sao Hải Phòng vẫn thắng? Đó chính là bởi vì Hải Phòng không đá theo kiểu “khoán trắng” cho tây. Tất nhiên cặp tiền đạo của họ thì rất hay và đội nào cũng mơ ước, nhưng 2 cầu thủ này tuân thủ chiến thuật của CLB chứ không phải bắt CLB phục vụ họ.
Fagan và Stevens sẵn sàng làm chim mồi để các cầu thủ nội lập công. Họ khoan phá, kéo dãn hàng phòng ngự đối phương, tạo khoảng trống cho đồng đội. Đã hai trận liên tiếp bộ đôi Jamaica im tiếng nhưng Hải Phòng vẫn giành điểm tối đa, đó là minh chứng cho sự “không đơn giản” trong lối chơi của họ.
Tất nhiên, chưa thể vội vã kết luận rằng Hải Phòng sẽ lên ngôi, vì rằng mùa giải năm nay vẫn chưa qua một nửa. Nhưng với những gì đã thể hiện đặc biệt là bản lĩnh thi đấu và kỷ luật chiến thuật quá tuyệt vời, Hải Phòng xứng đáng nhận được sự tôn trọng, vị nể của tất cả các đội bóng tham gia V-League, họ đã được xem là một thế lực thực thụ cạnh tranh chức vô địch, chứ chắc chắn không còn chỉ là ”hiện tượng” như trước nữa.
(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)
[box type=”shadow”]* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam[/box]
[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]