Có thể với Juventus nếu họ không vô địch Coppa Italia cũng chẳng có gì quá ghê gớm bởi vài năm nay Bianconeri đã no nê danh hiệu. Nhưng với Rossoneri nó là một điểm nhấn to lớn, một động lực mạnh mẽ để thôi thúc họ trở lại, tiếc rằng nó cũng vụt xa tầm với.
[dropcap]V[dropcap]ới hai cái tên Juventus và AC Milan, trận chung kết Coppa Italia năm nay xứng đáng được coi là derby Italia bởi truyền thống của hai đội. Nhưng nó chỉ là derby trên thương hiệu chứ thực tế bây giờ Rossoneri đã xuống dốc quá nhiều và không còn là đối thủ xứng tầm với đội bóng thành Turin.
Ấy vậy mà đội bóng què quặt ấy lại chiến đấu như những chiến binh quả cảm để bù lấp khiếm khuyết về thực lực của hai bên. Thầy trò Brocchi đã kéo Juventus vào tới được hiệp phụ trước khi quỵ ngã bởi Alvaro Morata. Tất nhiên họ không thể gượng dậy được trong thời gian ít ỏi còn lại và đành ngậm đắng trắng tay mùa này.
Thực ra, đội bóng sọc đỏ đen đã quen thuộc với thảm cảnh này vài mùa giải qua. Chính xác từ khi vô địch Serie A 2011/2012, đội chủ sân San Siro đã không còn nếm mùi vinh quang của các chiếc cúp. Zlatan Ibrahimovic cùng Thiago Silva ra đi kéo theo một tập thể trượt dốc không phanh và chỉ là nơi tập hợp của các ngôi sao hạng hai dạt về “ông kẹ” một thuở.
Họ đã hô hào phục hưng mạnh mẽ mùa này và đặt ra tham vọng cho vé dự Champions League. Họ không mơ về những chiếc cúp bởi biết được tiềm lực bây giờ của mình, nhưng một khi chết trước cửa thiên đường ai lại không đau đớn về điều đó. Cánh cửa đi châu Âu cũng khép lại sau thất bại cay đắng này của Bacca và đồng đội.
Họ sẽ thêm một lần nữa phải gượng dậy và làm lại nhưng với một bộ mặt uể oải và thiếu sinh khí. Mọi thứ nhẽ ra đã khác và Milan có thể mơ về một mùa giải tốt đẹp hơn nếu có được Coppa Italia, với nhiều đại gia Cúp quốc gia chỉ là sân chơi an ủi nhưng với Rossoneri nó mang ý nghĩa nhiều hơn điều đó. Nó giống như minh chứng cho quyết tâm vực dậy đầy nhiệt huyết của đội bóng một thời là nỗi khiếp sợ của tất cả.
Dù gì thì mọi chuyện đã qua và đội chủ sân San Siro cũng chẳng thể lật ngược được tình thế. Nỗi buồn đang vây quanh các Milanista một thì các cầu thủ Milan cũng buồn vời vợi đến mười. Họ đã chiến đấu cật lực để tìm kiếm một chút vinh quang ít ỏi trong bối cảnh cái bóng của Juventus bao trùm Italia nhưng rồi vẫn thất bại. Con đường vẫn trải dài phía trước, gượng dậy thôi Milan.
[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]